Người trọng thương, kẻ tự tử vì… 50 ngàn đồng

Sơn Tùng |

Ngày 4/7, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại xã Điện Phương, khiến một người bị thương, một người treo cổ tự tử.

Tiếng kêu cứu lúc sáng sớm

Khoảng 6h30 ngày 2/7, nhiều người dân thôn Đông Khương 2 (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) bất ngờ nghe tiếng la hét, kèm theo tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh L.D.Th. (SN 1990, thôn Đông Khương 2).

Vội chạy qua nhà Th., người dân thấy H.V.D. (SN 1976, đối diện nhà Th.) đang cầm trên tay một con dao mổ lợn dính đầy máu cũng vừa bước ra ngoài.

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người chạy vào nhà anh Th. kiểm tra thì tá hoả phát hiện nam thanh niên này đang nằm sõng soài trong nhà vệ sinh, trên người bê bết máu, cùng nhiều vết thương trên cơ thể.

Trước cảnh tượng kinh hoàng chưa từng xảy ra tại địa phương, người dân nơi đây đã lập tức điện báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên sáng cùng ngày, anh Th. đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Một người dân sống bên cạnh nhà nạn nhân cho biết, vì tường rào 2 nhà thấp nên vào thời đểm trước khi xảy ra vụ án, người này thấy Th. đang đánh răng, rửa mặt ở phía sau nhà.

Đang làm vệ sinh buổi sáng thì Th. bất ngờ phát hiện D. cầm dao sang nhà tìm mình. Vì hoảng sợ nên anh Th. chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa trốn người hàng xóm. Tuy nhiên, do chốt đã cũ và yếu nên D. dễ dàng đạp cửa xông vào chém xối xả lên người anh Th.

“Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó tôi hoảng quá nên chạy ra phía trước nhà gọi chồng mình và hô hoán bà con hàng xóm xung quanh. Giờ mọi chuyện qua rồi nhưng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, mấy hôm nay tôi không ngủ được” – người hàng xóm nói.

Nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Điện Bàn đã phối hợp với Công an xã Điện Phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua thu thập chứng cứ và khai thác thông tin ban đầu, Công an thị xã Điện Bàn triển khai lực lượng truy tìm tung tích của D. Tuy nhiên, khi các trinh sát tiếp cận nhà D. thì đối tượng này đã treo cổ tự tử trên gác lửng.

Thương vong vì… 50 ngàn đồng

Một nhân chứng sống gần nhà Th. cho biết, trước đó, chiều ngày 1/7, Th., D. cùng ông L. (trú cùng địa phương) tổ chức nhậu tại nhà Th. Trong cuộc vui chiều hôm ấy, ông L. bỏ ra 50 ngàn đồng để mua rượu và mồi nhậu.

Người trọng thương, kẻ tự tử vì… 50 ngàn đồng - Ảnh 1.

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho D.

“Chén chú chén anh” đến 21h cùng ngày thì cả 3 ngà ngà say. Lúc này, ông L. mở ví và phát hiện mình bị “mất” 50 ngàn đồng. Cho rằng trong bàn nhậu chỉ có 3 người nên ông L. nghi ngờ Th. và D. đã “chôm” tiền của mình.

Cũng chính vì chuyện này mà 3 “chiến hữu” xảy ra to tiếng với nhau. Cuộc vui nhanh chóng trở thành cuộc chửi bới giữa ông L., Th. và D. Đã có lúc “bộ 3” này định xông vào quyết “sống chết” với đối phương nhưng được hàng xóm can ngăn nên cuộc nhậu giải tán.

Sau một đêm tưởng mọi chuyện đã “êm dịu” thì sáng ngày 2/7, D. bất ngờ cầm dao qua nhà Th. và chém bạn nhậu trọng thương. Sau khi gây án, D. trở về nhà và treo cổ tự tử.

Người thân của Th. cho biết, đây không phải là lần đầu tiên giữa D. và Th. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bộ đôi này là bạn nhậu thân thiết của nhau, tuy nhiên khi có “rượu vào” thì bắt đầu sinh chuyện.

Cả 2 đều không có nghề nghiệp, lại ham nhậu nên cuộc sống gia đình, vợ chồng thường xảy ra to tiếng. Cũng chính vì thói rượu chè bê tha mà vợ Th. đã bồng con nhỏ về sống với mẹ ruột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại