“Người tình” Công Lý nói về cái kết bi thảm của Những cô gái trong thành phố: Tôi rất buồn và sốc

Thảo Nguyên |

Kim Oanh - vai Lan cho hay khi quay đến phần kết của phim, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã phải an ủi cô rất nhiều.

Những cô gái trong thành phố là bộ phim truyền hình đang gây sốt nhất màn ảnh Việt. Bước vào những tập cuối, khán giả càng yêu mến các nhân vật bao nhiêu thì càng cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối bấy nhiêu khi cái kết được hé lộ.

Cụ thể, trong trailer của phim có cảnh Lâm đồ tể (NSƯT Công Lý) quỳ sụp trước bức di ảnh của Lan (Kim Oanh). Như vậy, rất có thể vì biến cố gì đó mà Lan sẽ qua đời và mối tình Lan - Lâm vĩnh viễn không thể có cái kết có hậu.

Người tình của Công Lý tiết lộ về cái kết bi thảm phim Những cô gái trong thành phố - Ảnh 1.

Trong phim, Lan và Lâm có mối tình khá đẹp.

Chia sẻ về vai Lan, nữ diễn viên Kim Oanh cho hay bản thân cô cũng từng khá sốc trước cái kết của nhân vật mà mình đảm nhiệm:

"Từ khi phim ra mắt, khi nhà đài phát trailer đã có phân đoạn Lâm cầm di ảnh của Lan. Song có lẽ khi khán giả bị cuốn theo mạch phim và bắt đầu yêu mến các nhân vật thì họ mới để ý tới chi tiết này.

Trên thực tế, bộ phim này vừa quay vừa hoàn thiện kịch bản nên đến khi chúng tôi quay tới tập 20 rồi thì vẫn chưa biết các nhân vật sẽ có cái kết như thế nào.

Người tình của Công Lý tiết lộ về cái kết bi thảm phim Những cô gái trong thành phố - Ảnh 3.

Bản thân Kim Oanh cũng sốc trước cái kết của phim.

Thế nên khi nhận kịch bản và biết nhân vật Lan phải chết, tôi đã rất buồn và sốc. Nhưng đạo diễn Vũ Trường Khoa đã an ủi tôi rất nhiều. Chú nói rằng Lan giống như một thiên sứ được gửi tới để gắn kết các thành viên trong xóm trọ, để cảm hóa Lâm đồ tể.

Và khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Lan phải ra đi. Tuy cô ấy không còn nữa nhưng sự trong trẻo, đáng yêu của Lan cùng những gì cô đã làm cho mọi người vẫn còn sống mãi.

Tôi cho rằng đó là một cái kết hợp lý. Mong rằng khán giả vẫn sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến khác của bộ phim và ủng hộ cho ê-kip làm phim Những cô gái trong thành phố".

Người tình của Công Lý tiết lộ về cái kết bi thảm phim Những cô gái trong thành phố - Ảnh 4.

Ngoài đời Kim Oanh và Công Lý có mối quan hệ thân thiết.

Trong phim, mối tình của Lan và Lâm được xem là tình yêu trong sáng, đáng yêu nhất. Thế nhưng, để thể hiện được cảnh quay chuyển từ gọi chú xưng cháu sang gọi anh xưng em với nữ diễn viên Kim Oanh khá là khó khăn:

"Ngoài đời, tôi và nghệ sĩ Công Lý là đồng nghiệp thân thiết. Chúng tôi xưng hô với nhau là chú - cháu nên khi lên phim khá tự nhiên.

Song, tới cảnh quay tôi và chú Lý gặp nhau ở bờ sông, Lan chuyển từ gọi chú xưng cháu sang gọi anh xưng em, đối với tôi cảnh quay này là cảnh vất vả nhất.

Vì đã quen xưng hô chú - cháu nên tôi vừa ngượng, vừa vấp khi gọi chú Lý là anh. Chúng tôi đã phải quay đi quay lại khá nhiều cho cảnh này".

Người tình của Công Lý tiết lộ về cái kết bi thảm phim Những cô gái trong thành phố - Ảnh 5.

Kim Oanh và Công Lý tung MV "ngoại truyện" về tình yêu Lan - Lâm.

Trước tình cảm của khán giả dành cho cặp đôi Lan - Lâm, Công Lý và Kim Oanh đã quyết định thực hiện 1 MV cổ trang có tên Yêu là kiếp mộng như một lời chào của nhân vật Lan tới khán giả.

Trong MV, Công Lý và Kim Oanh hóa thân thành đôi uyên ương. Ca khúc này giống như "ngoại truyện" về mối tình Lan - Lâm ở phim Những cô gái trong thành phố.

Chia sẻ về MV, Kim Oanh cho hay: "MV này tôi làm vì muốn lữu giữ lại kỉ niệm cho chặng đường nghệ thuật của mình, nó cũng là lời chào mà nhân vật Lan gửi tới cho khán giả yêu mến cặp đôi Lan - Lâm.

Đây chỉ là một món quà nhỏ mà tôi và chú Lý gửi tới người hâm mộ, nên mong là khán giả sẽ không quá khắt khe với giọng hát của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại