Người thiệt mạng, kẻ vào tù từ chiếc ghế oan nghiệt

Bùi Thanh |

Một hành động vô ý dẫn đến mâu thuẫn và một người thiệt mạng, kẻ phải vào tù.

Ngày 29/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Ngọc Quý (SN 1994, Tuy Phước, Bình Định) 19 năm tù về tội “giết người”.

Đinh Ngọc Quý là nhân viên phục vụ tại một quán ăn thuộc phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 15h ngày 25/3/2021, trời đổ mưa nên Quý vội thu dọn quán ăn. Trong lúc thu dọn, Quý vô tình quăng chiếc ghế qua mặt anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1997, cùng ngụ Tuy Phước, Bình Đinh), khiến anh khó chịu. Anh Lâm đã gọi điện thoại cho bạn đến đánh Quý nhưng được chủ quán can ngăn nên, đuổi về.

Người thiệt mạng, kẻ vào tù từ chiếc ghế oan nghiệt - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Ngọc Quý tại tòa, sáng 29/6.

Những tưởng vụ việc đã qua nhưng Quý nghĩ anh Lâm sẽ quay lại đánh mình nên Quý mua sẵn một con dao giấu trong người. Khoảng 0h45 ngày 26/3/2021, anh Lâm đi nhờ xe của bà chủ, là chị em của chủ quán quán ăn nơi Quý làm thuê, để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tới nơi, anh Lâm đứng bên ngoài, Quý từ trong bước ra, hai bên định lao vào đánh nhau nhưng được chị em chủ quán can ngăn, anh Lâm đã bỏ đi.

Đi được một đoạn thì Quý đi theo rồi cả hai lao vào đánh nhau. Lần nữa chị em chủ quán can ngăn, Quý đi theo ông chủ quay về thì bị anh Lâm đuổi theo dùng viên gạch đánh vào đầu. Lúc này Quý rút dao giấu sẵn trong túi quần đâm anh Lâm. Hai bên giằng co giật dao qua lại đâm liên tiếp vào người nhau.

Anh Lâm bị Quý đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng… được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi do vết thương quá nặng, thủng tim…

Quý cũng được chủ quán ăn đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tật 19%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại