*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuộc sống sẽ dạy cho chúng ta cách trưởng thành trong đau thương. Nhưng hãy nhớ không có vết thương nào là không thể chữa lành. Chỉ cần bạn biết được ba điều sau, bạn sẽ trở thành người thầy thuốc tốt nhất của bản thân.
Không chỉ lo công việc chuyên môn mà nhiều y, bác sĩ còn phải chung tay lo bữa ăn cho bệnh nhân khi BV bị phong tỏa.
Tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, các nhân viên y tế đang trải qua những ngày làm việc vất vả. Nhưng, bệnh nhân khỏi bệnh là phần thưởng lớn cho thầy thuốc.
Điều mà chúng ta phòng từ đầu tiên đó là bảo vệ tối đa nhân viên y tế không bị lây chéo virus Sars-Cov-2. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã có 2 BS tuyến đầu dương tính với Covid-19.
Theo BS Lê Ngọc Dũng – nguyên BS Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp – mỗi người thầy thuốc nào cũng phải đối diện với nhiều con ma nhưng con ma lớn nhất trong cuộc đời thầy thuốc chính là sốc phản vệ.
Thạc sĩ Trần Quốc Khánh – Bệnh viện Việt Đức chia sẻ về một trường hợp nữ bệnh nhân bị mù mắt sau khi tiêm filler tại một spa.
Khi bác sĩ tìm được đến gia đình, thông báo con đang ở bệnh viện, họ không thể tin nổi, bởi cách đây 2 ngày họ đã làm đám ma cho con.
Quả đúng như Đức Phật nói, "Người nói dối cũng như nước rửa chân, không thể dùng để uống được".
Từ thời Tây Sơn sang thời Nguyễn, giáo dục và khoa học kỹ thuật có nhiều bước tiến. Tuy nhiên do giới hạn của chế độ phong kiến nên chưa được chú trọng phát triển.
Bác sĩ Lê Ngọc Dũng – Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp chia sẻ về những trường hợp bệnh nhân tự tử bằng thuốc trừ sâu luôn ám ảnh ông.
Khả năng này chính là một trong những yếu tố giúp Hoa Đà hành tẩu khắp nơi để hành nghề chữa bệnh cứu người giữa thời kỳ binh đao loạn lạc.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – người đã chứng kiến và tham gia “hiến kế” chấm dứt nạn bạo hành y tế, cũng thừa nhận, nhiều giải pháp từ nhẹ đến nặng đã được đưa ra, nhưng đều thất bại. Lần này, PGS Hiếu đã đưa ra ý tưởng mới để “triệt” nạn bạo hành y tế.