Lễ tưởng niệm bé gái nghi bị dì ghẻ bạo hành: Yên nghỉ con nhé, sẽ không còn đau đớn nữa!

Lam Giang |

Mọi người chuẩn bị hoa tươi, nến, nhang thơm để tưởng nhớ bé gái xấu số.

Cư dân mạng đang chia sẻ nhiều hình ảnh về lễ tưởng niệm bé gái 8 tuổi tử vong nghi do người yêu của bố đánh đập. Theo thông tin chia sẻ, người thân và cư dân tại chung cư nơi bé sinh sống đã chuẩn bị di ảnh, hoa tươi, nhang thơm và những ngọn nến thắp sáng tên của bé gái, tưởng niệm nạn nhân xấu số. 

Người thân và hàng xóm làm lễ tưởng niệm bé gái xấu số. 

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại sảnh chung cư T., phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng, thương cho bé gái phải qua đời trong sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. 

"Mong con sớm siêu thoát, ở thế giới bên kia sẽ không còn đau đớn nữa. Kiếp sau hãy thật vui vẻ, hạnh phúc nhé"; "Xót xa quá khi phải chứng kiến những hình ảnh này" - một cư dân mạng bình luận. 

Mọi người cũng cực lực lên án hành động bạo hành trẻ em, mong cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ sự việc. 

Ai cũng xót xa khi chứng kiến cảnh tượng này. 

Trước đó ngày 23/12, bé N.T.V.A. (8 tuổi) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, tử vong trước khi vào viện. Trên cơ thể bé A. có nhiều vết bầm lớn. Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp V.N.Q.Tr. (26 tuổi) - người yêu của bố nạn nhân. Tr. bị nghi đã bạo hành bé A. dẫn đến cái chết thương tâm. 

Nguồn: Tôi Là Dân Bình Thạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại