Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của "hiệp sĩ" bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng

Minh Mẫn |

Người thân của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam khóc ngất khi thi hài anh được đưa về nơi an nghỉ tại Công viên Vĩnh Hằng Long Thành.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 1.

Ngày 16/5, thi hài "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam đã được đưa về nơi an nghỉ tại Công viên Vĩnh Hằng Long Thành (xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 2.

Tri ân sự hi sinh này, nhiều tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân đã đóng góp, ủng hộ cho gia đình các "hiệp sĩ" để vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 3.

Tại tang lễ "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai gửi vòng hoa và lời chia buồn sâu sắc của Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an đến toàn thể gia quyến.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 4.

Đồng thời, ông Mạnh trao số tiền 50 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đóng góp cho đại diện gia đình "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 5.

Nhũng cành hồng trắng đưa tiễn "hiệp sĩ"

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 6.

Ngoài ra, các mạnh thường quân cũng chia sẻ với thân nhân gia đình 2 "hiệp sĩ" đã ngã xuống thông qua mạng xã hội.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 7.

Thi hài "hiệp sĩ" được an táng.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 8.

Mẹ anh Nguyễn Hoàng Nam khóc ngất vì mất đi đứa con trai duy nhất.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 9.

Vợ sắp cưới của anh Nguyễn Hoàng Nam khóc ngất. Chị chưa kip mặc áo cưới thì anh Nam đã ra đi.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 10.

Nhiều người thân, người dân mắt đỏ hoe, nấc nghẹn.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 11.

Các "hiệp sĩ" cũng được Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 12.

Nhiều người đặt hoa lên mộ anh Nam. Phần mộ của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam tại Công viên Vĩnh Hằng Long Thành (xã Long Đức huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai). Đơn vị này hiến tặng phần mộ và chăm sóc trọn đời mộ phần cho "hiệp sĩ", giá trị khoảng 250 triệu đồng.

Người vợ chưa kịp mặc áo cưới của hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn khóc nghẹn trong lễ tang chồng  - Ảnh 13.

Khi biết tin 2 "hiệp sĩ" tử nạn, đơn vị này đã chủ động liên hệ gia đình xin được hiến tặng 2 phần mộ nhưng do anh Thôi ở xa nên gia đình an táng tại quê nhà xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Như đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 13/5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) lưu thông trên 4 xe máy trên khu vực quận 3, TPHCM.

Khi nhóm "hiệp sĩ" đi đến khu vực Bắc Hải, quận 10 thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám đuổi theo từ khu Bắc Hải, quận 10 về đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

Khi 2 đối tượng chạy đến trước số nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện một xe máy hiệu SH đang dựng. Lúc này, đối tượng đi lại dùng dụng cụ bẻ khóa để trộm cắp tài sản.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố tổ chức vây bắt. Khi tiếp cận, đối tượng đang bẻ khóa rút dao tự đâm trúng nhiều thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ tẩu thoát.

Người dân đưa 2 "hiệp sĩ" vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đều tử vong. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị. Riêng anh Tài và anh Tuyên không bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại