Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập

Trường Nguyên |

Đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nặng, có nơi sâu hơn 1 mét khiến hàng chục nghìn phương tiện giao thông "chết đứng", người dân phải đội mưa chờ nước rút suốt 4 giờ.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 1.

Cơn mưa bắt đầu từ 16h ngày 26/9 tại nhiều quận, huyện của TP HCM khiến hàng trăm con đường lâm vào tình trạng ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay. Theo trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lượng mưa đo được tại trạm Phước Long là 103mm, Quang Trung là 123mm, Lý Thường Kiệt 135mm, Thanh Đa 133mm…

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 2.

Trong đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh được xem là rốn ngập của TP. Đây là khu vực tập trung nhiều chung cư, căn hộ cao cấp nhưng đường thường xuyên ngập vì có mặt đường thấp. Chỉ sau 40 phút mưa, con đường này đã mênh mông nước.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 3.

Trên đoạn ngập kéo dài hơn 1 km từ chân cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh có nhiều điểm ngập cao hơn 1 m, vượt quá nửa thân người. Trận mưa cũng khiến sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập úng và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại đây.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 4.

Hàng nghìn xe máy chạy qua đoạn ngập bị chết máy, phải dắt bộ trong tình trạng sóng đánh từ ôtô.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 5.

Nhiều công nhân công ty thoát nước được huy động móc rác miệng cống cho nước thoát đi nhưng vẫn không kịp.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 6.

Sau 1 giờ mưa lớn, thấy quá nhiều xe chết máy khi qua đoạn ngập, hàng chục nghìn phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh không dám chạy vào nên bị ùn tắc kéo dài không lối thoát. Anh Trần Thanh Tùng (nhà quận 2) cho biết: "Chạy tới thì chết máy, lùi cũng không còn đường nên chỉ biết đứng dưới mưa chịu trận, chờ nước rút, nhưng đã gần 4 tiếng rồi mà nước vẫn còn cao quá nên chưa biết làm sao để về nhà".

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 7.

Trong tinh trạng đường ngập nặng, nhiều người lái ôtô chạy quá nhanh tạo sóng đánh vào nhà dân và khiến nhiều người đi xe máy té ngã và bức xúc. Tuy nhiên, nhiều bác tài vẫn cố nhấn ga vì chạy chậm cũng dễ bị nước làm xe gặp sự cố.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 8.

Anh Trường (nhân viên bảo vệ một tòa nhà tại quận 1) buồn rầu chia sẻ, lúc đang chạy thì bị sóng từ ôtô đánh sang làm xe chết máy giữa dòng khiến việc di chuyển đến nơi làm bị trễ cũng như xe hư hỏng nhưng không tìm được nơi sửa. "Bên công ty mới báo tôi đi làm trễ quá, đã ký quyết định phạt 1 triệu trong khi lương chẳng được bao nhiêu", người bảo vệ buồn rầu nói.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 9.

Nhiều nhà dân dù làm "đê" chắn sóng nhưng vẫn bị nước tràn vào gây ngập. Ông Bảy (chủ nhà) bức xúc: "Lúc nào cũng chống ngập nhưng cứ mưa lớn là người dân ở đây sống chung với nước bẩn riết không chịu nổi nữa. Cũng có dự án nâng đường mà chẳng có gì thay đổi hết".

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 10.

Đến 21h, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn mênh mong nước bẩn, người dân mệt mỏi dắt xe lội ngập trong khi mưa vẫn còn nặng hạt.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 11.

Người đi bộ lần mò trong dòng nước đục ngầu. Nhiều người bị vấp ngã vì đi trúng vào những miệng hố ga.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 12.

Nhiều người nước ngoài sống trong khu vực cũng vất vả tìm đường về nhà.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 13.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 14.

Anh Sáng (nhà ở Thanh Đa) cho biết, khoảng 6h anh lái xe đi đón vợ con về đến Nguyễn Hữu Cảnh thì gặp cảnh tắc đường do mưa. Đợi suốt 4 giờ liên tục, anh phải bỏ xe, lội nước vào siêu thị tiện dụng gần đó mua thức ăn sẵn cho cả gia đình lót dạ ngay trên xe và đợi nước rút.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 15.

Người dân khu vực cho hay, với tốc độ rút nước và trời vẫn còn mưa thì phải đến khuya đường Nguyễn Hữu Cảnh mới khô ráo lại. Trong khi đó, người dân đi học, đi làm đến 21h vẫn mệt mỏi dắt xe vượt ngập

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 16.

Chủ nhân những chiếc xe chết máy cố gắng tự khắc phục sự cố để tiếp tục hành trình.

Người Sài Gòn đội mưa, ăn tối giữa đường trong trận ngập - Ảnh 17.

Nhiều người không đi tiếp nữa thì gọi điện cho người thân, bạn bè nhờ giúp đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại