Người phụ nữ Việt mất tay vẫn thành thợ cắt tóc lên báo nước ngoài

Nguyễn Thái |

Hãng Reuters của Anh có bài viết về Lê Thị Kim Trâm, người phụ nữ Việt bị mất một cánh tay nhưng vẫn trở thành thợ cắt tóc giỏi.

Video: Bà Trâm cắt tóc cho khách. Nguồn: Báo Người Lao Động

Theo hãng tin của Anh, hơn 4 năm trước, bà Lê Thị Kim Trâm, 42 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, bị tai nạn giao thông và mất đi cánh tay trái.

Sau vụ việc, chồng bà cũng rời bỏ gia đình. Điều này càng khiến người phụ nữ thêm gánh nặng khi phải nuôi 2 con nhỏ và mẹ già.

Trong những ngày tháng nằm viện, bà Trâm "vắt óc" tìm cách mưu sinh. Cuối cùng, người phụ nữ 42 tuổi lựa chọn làm thợ cắt tóc, nghề mà 3 đời nhà bà đã gắn bó.

Việc cắt tóc đẹp với người đủ 2 tay đã rất khó, với người chỉ còn một tay như bà Trâm, khó khăn sẽ nhân đôi.

Người phụ nữ Việt mất tay vẫn thành thợ cắt tóc lên báo nước ngoài - Ảnh 2.

Bà Trâm, người bị mất một tay sau vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 4 năm, cắt tóc cho một vị khách hôm 5/3. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ Việt mất tay vẫn thành thợ cắt tóc lên báo nước ngoài - Ảnh 3.

Bà Trâm từng phải luyện tập rất nhiều để có trở thành một thợ cắt tóc giỏi. Ảnh: Reuters

Một tháng sau khi rời bệnh viện, bà Trâm Đã tìm ra cách cắt tóc mới phù hợp cho riêng mình. Đó là hất các lọn tóc lên cao và thật nhanh dùng kéo cắt trước khi tóc trở về vị trí cũ.

"Tôi bị mất bên tay thường dùng để cầm lược vì vậy tôi phải nghĩ cách dùng tay vừa thay cho lược, vừa cầm được kéo để cắt tóc", hãng Reuters dẫn lời bà Trâm chia sẻ.

Khi trở lại với nghề cắt tóc, bà mẹ 2 con phải dành ra một tiếng mỗi ngày chỉ để luyện cách cắt tỉa - việc mà trước đây bà chỉ mất 5 phút.

Sau nhiều nỗ lực khổ luyện, bà Trâm đã thành công và sở hữu một quán cắt tóc ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ cắt tóc, bà Trâm còn phục vụ cả gội đầu. Mọi việc được thực hiện thuần thục chỉ với một bàn tay và đôi bàn chân hỗ trợ.

Người phụ nữ Việt mất tay vẫn thành thợ cắt tóc lên báo nước ngoài - Ảnh 4.

Bà Trâm gội đầu cho khách chỉ với một tay. Ảnh: Reuters

Bà Trâm từng chia sẻ với báo chí rằng có người khách từng tới chỗ bà cắt tóc nhưng phải đi sửa ở chỗ khác. Vì rất đồng cảm với hoàn cảnh của bà Trâm, vị khách này cứ 10 ngày lại quay lại tiệm bà cắt tóc để giúp nâng cao tay nghề và còn giới thiệu nhiều người tới quán. Sau 3 tháng, vị khách này nhận xét tay nghề của bà Trâm đã khá lên rất nhiều.

Nguyen Van Tri, một nhân viên văn phòng 25 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận rằng ban đầu có chút lo lắng khi tới quán bà Trâm cắt tóc. Tri nói rằng, những người thợ đủ 2 tay còn đôi khi cắt lỗi hoặc gặp sự cố khi hành nghề.

"Nhưng sau lần đầu tiên, tôi thấy tóc mình được cắt khá đẹp vì vậy tôi thường xuyên tới đây cắt tóc", thanh niên 25 tuổi cho biết.

Dù đã vượt qua rất nhiều trở ngại, bà Trâm vẫn mong ước một ngày nào đó sẽ được lắp một cánh tay giả.

"Bạn có thể làm mọi thứ với một tay nếu luyện tập đủ thành thục, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu làm mọi thứ với cả 2 tay", người phụ nữ 42 tuổi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại