Người phụ nữ tố bị nhóm "xã hội đen" lập chốt án ngữ trước cửa nhà, ra vào phải xin phép ở Sài Gòn

Minh Mẫn |

Sinh sống tại ngôi nhà trên đã nhiều năm, chị Thùy cho hay, bỗng dưng bị nhóm người lạ đến đòi lại nhà rồi lập chốt án ngữ, gây bức xúc.

Ngày 19/12, Công an TP.HCM cho biết đã chỉ đạo Công an quận 7, Công an phường vào cuộc điều tra vụ người dân tố bị nhóm người lạ hành hung, lập chốt án ngữ trước nhà ở đường Gò Ô Môi.

Chị Thùy (ngụ căn nhà trên) thông tin, năm 2009, gia đình chị sống trong căn nhà này từ đó đến nay. Lúc mẹ mất, thì xảy ra lùm xùm liên quan đến việc tranh chấp căn nhà.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng giải quyết thì khoảng tháng 7/2019, một nhóm người lạ yêu cầu gia đình chị Thùy ra ngoài.

Hàng ngày, khoảng chục người mặc áo bảo vệ, áo đen lập chốt, án ngự trước cửa nhà. Nhóm này chặn tất cả những người thân, bạn bè của chị Thùy vào trong.

Đỉnh điểm của vụ việc, theo đơn tố cáo của chị Thùy, ngày 6 đến ngày 7/12 vừa qua, nhóm người này hung hãn ngăn chặn chồng, tài xế, người giúp việc của chị Thùy vào nhà.

"Sự việc đúng sai như thế nào chúng tôi vẫn đang chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Tại sao nhóm người lạ mặt ngang nhiên chiếm lối ra vào nhà tôi. Sự hiện diện của nhóm người này gây mất an ninh trật tự khiến người dân rất bức xúc", chị Thuỳ nói.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu từ chị Thùy đã chỉ đạo Công an quận 7 vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại