Người phụ nữ một đời chồng định ở vậy nuôi con nhưng kén được “trai tân” Hàn Quốc

Ngân Hà |

Một lần đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Ánh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa. Thế nhưng nhân duyên khiến cô gặp được chàng trai Hàn Quốc thương con riêng của vợ như con ruột.

Cô gái một con nên duyên với chàng trai "tân" Hàn Quốc nhờ "bà mối online"

Ngọc Ánh, sinh năm 1988 đến từ Bắc Ninh. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, có một cậu con trai, cô dường như khá mất niềm tin vào đàn ông và tình yêu.

Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân nuôi con một mình cứ thế trôi qua, cô không hề có ý định đi tìm hạnh phúc lần hai, cho đến khi gặp được chàng trai đến từ Hàn Quốc.

Chuỗi ngày xám xịt được thay bằng gam màu hồng khi anh Jin Young Dong, sinh năm 1977, ở Seoul, Hàn Quốc xuất hiện trong cuộc đời Ngọc Ánh.

Người phụ nữ một đời chồng định ở vậy nuôi con nhưng kén được “trai tân” Hàn Quốc - Ảnh 1.

Số phận sắp xếp để Ngọc Ánh gặp Jin Young Dong - người chồng hiện tại của cô.

Ngọc Ánh chia sẻ: "Mình ly hôn được một năm tình cờ quen anh qua mạng, vì ở Bắc Ninh quê mình có rất nhiều người Hàn Quốc sinh sống. Lúc đầu quen nhau không thể nói chuyện vì không biết tiếng, mình và anh chỉ nhắn tin và phải nhờ Google dịch hỗ trợ.

Bạn bè của anh cũng khuyên là mình đã ly hôn và có con tại sao lại quen làm gì, trong khi có rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngoài kia, nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Anh quyết tâm theo đuổi mình vì thích vẻ đẹp tâm hồn và muốn bù đắp tình cảm".

Ban đầu Ánh cảm thấy khá e dè khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Phụ nữ vốn yếu mềm, có người nào không mong tìm được bến đỗ trong cuộc đời này. Nhưng đã từng một lần kết hôn, từng đau khổ vì bị phản bội, lại đã có con rồi thì liệu còn mấy người dám mơ tìm được cho mình một hạnh phúc vẹn nguyên lần hai?

Người phụ nữ một đời chồng định ở vậy nuôi con nhưng kén được “trai tân” Hàn Quốc - Ảnh 2.

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Ánh cứ nghĩ cô sẽ chỉ ở vậy nuôi con cho đến khi gặp chàng trai người Hàn Quốc

"Mất niềm tin vào đàn ông, hạnh phúc đối với mình khi ấy là một thứ cực kỳ xa xỉ. Nên lúc anh tỏ tình đã từ chối nhiều lần, mình thương con trai.

Người yêu mình chắc gì đã yêu cả con riêng. Lúc đó chỉ nghĩ phải sống vì con và bù đắp cho con thôi. Thế nhưng anh đã rất kiên trì và thật lòng nên cuối cùng mình nhận lời yêu và sau một thời gian thì hai đứa nên vợ nên chồng" – Ngọc Ánh kể.

Hạnh phúc mỉm cười lần thứ hai

Hiện tại, Ngọc Ánh đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ. Người chồng Hà Quốc hơn cô đến 9 tuổi vô cùng chững chạc và tâm lý. Trong tất cả mọi việc anh chàng đều nhường vợ, không những thế còn quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Mặc dù đang còn là trai tân, nhưng anh cũng không ngại trông con để vợ nghỉ ngơi hay đi chơi cùng bạn bè. Đặc biệt, anh coi con riêng của Ngọc Ánh như con trai ruột.

Người phụ nữ một đời chồng định ở vậy nuôi con nhưng kén được “trai tân” Hàn Quốc - Ảnh 3.

Cô chia sẻ: "Hiện tại chồng mình đang làm Trưởng phòng sản xuất của công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, còn mình kinh doanh.

Hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, mẹ chồng rất thương mình. Tuy ban đầu biết anh yêu con gái Việt Nam thì bà không thích lắm vì ngại xa xôi, nhưng sau khi tiếp xúc với mình thì mẹ rất quý, chăm sóc con dâu lắm.

Đợt mình sang Hàn thăm bố mẹ chồng, 4 giờ sang mẹ đã dậy nấu cơm, mình dậy phụ giúp mẹ cứ bảo con đi ngủ đi, rồi bà đi xay nước hoa quả đem vào tận phòng cho mình uống. Ăn thì toàn gỡ thịt cho con dâu, mình ngại lắm".

Người phụ nữ một đời chồng định ở vậy nuôi con nhưng kén được “trai tân” Hàn Quốc - Ảnh 4.

Người phụ nữ một đời chồng định ở vậy nuôi con nhưng kén được “trai tân” Hàn Quốc - Ảnh 5.

Con trai của cô và anh Jin Young Dong cực kỳ yêu thương nhau.

Hiện tại Ngọc Ánh cảm thấy cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Gia đình nhỏ của cô lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười.

"Anh lúc nào cũng sợ mình vất vả nên mới cho đi làm đây thôi, chứ trước mình chỉ ở nhà nội trợ. Anh đi làm về dù mệt mấy cũng xoa bóp cho vợ đỡ nhức mỏi người, đi đâu ăn gì ngon cũng nghĩ đến vợ con.

Anh đặc biệt thương con trai mình như con ruột. Mua gì cũng mua cho vợ con đầu tiên mới đến bản thân, con mình quý anh lắm, lúc nào hai bố con cũng quấn quýt.

Chồng mình lại còn hay ghen nữa, lúc nào cũng sợ vợ đi ra ngoài bị ai cướp mất. Mình cảm thấy tất cả nhữg đau thương, mất mát, ấm ức lúc trước đều đã được xoa dịu, đền bù" – Ngọc Ánh xúc động nói.

Người phụ nữ một đời chồng định ở vậy nuôi con nhưng kén được “trai tân” Hàn Quốc - Ảnh 6.

Bây giờ, Ngọc Ánh đã tin vào thứ gọi là duyên phận, cũng không còn nghĩ rằng phụ nữ đã qua một đời chồng, đã có con thì không xứng đáng được yêu thương lần hai.

Một người tồi tệ bước ra khỏi cuộc đời không có nghĩa rằng bạn sẽ không thể gặp được một người tốt hơn. Một lần đổ vỡ, không có nghĩa là cả đời bất hạnh.

Ngọc Ánh chia sẻ: "Hãy nhớ rằng, phụ nữ luôn xứng đáng được yêu thương, dù bạn đã trải qua bao nhiêu điều tệ hại đi chăng nữa. Vì hạnh phúc, tuyệt đối không loại trừ bất kì ai mong cầu tin tưởng vào nó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại