Người phụ nữ đơn thân hơn 10 năm thiết kế khu vườn “độc lạ”

Tiên Sa |

Chúng tôi rất ấn tượng và ngỡ ngàng khi đến tham quan khu vườn “độc lạ” của nữ “nghệ nhân” Lê Thị Sáu (55 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), bởi từ trong nhà ra tới ngoài ngõ được xây dựng và ốp, dán… bằng hàng vạn viên đá cuội, sỏi cuội, đá ong…


Người phụ nữ đơn thân hơn 10 năm thiết kế khu vườn “độc lạ” - Ảnh 1.

Lối vào sân vườn cổ tích của chị Lê Thị Sáu (trước nhà).

Khởi đầu là con đường đi vào khu vườn, bên tay phải có tường đá cao khoảng 1m được ốp đá sỏi để dẫn vào nhà. Trước căn nhà đơn sơ là một ao nuôi cá, chung quanh ao là cảnh hoa, đá chen nhau với các loại được xây, ốp vào vách bờ ao. Trên mặt nước cũng có hòn non bộ xây bằng sỏi cuội. Rải rác chung quanh ao là những khám thờ, cây lọng, chậu hoa, bàn và ghế ngồi… cũng được xây, ốp sỏi cuội, đá cuội... trông khá lạ và đẹp.

Người phụ nữ đơn thân hơn 10 năm thiết kế khu vườn “độc lạ” - Ảnh 2.

Thành quách lâu đài in bóng trên mặt ao.

Chúng tôi ngắm nhìn hàng ngàn viên sỏi lớn, nhỏ, tròn, dẹp với tông màu chìm được ốp vào thành hồ nước, non bộ, thác nước, tường nước, đường đi, tòa tháp… mang đến vẻ đẹp thanh bình, cổ kính, trong lành. Sỏi cuội còn được chị Sáu làm nguyên liệu chính để "đúc" bể hoa, bồn hoa, chậu hoa trông rất đặc sắc và ngộ nghĩnh.

Chị Sáu cho hay, nguyên liệu chính để làm đẹp khu vườn chính là đá cuội, sỏi cuội, đá tổ ong… Đó là là thứ không thể thiếu trong quá trình xây dựng nhà cửa hoặc làm các công trình xây dựng, nhưng khi đã hoàn thiện rồi thì gọi là rác "xà bần". Thế nhưng, nếu mình biết tận dụng những viên đá cuội bỏ đi này cộng thêm một chút sáng tạo và cần cù thì sẽ có ngay những sản phẩm trang trí cho căn nhà và khu vườn của mình thêm lung linh gấp bội.

Người phụ nữ đơn thân hơn 10 năm thiết kế khu vườn “độc lạ” - Ảnh 3.

Chị Sáu đang "Tay bay tay đá chắp vá suốt ngày".

Sáng tạo nên khu vườn "độc lạ" từ gạch ngói vỡ, đá sỏi...

Tất cả những vật liệu như gạch ngói vỡ, sỏi, đá cuội, gốm vỡ... đều được chị "huy động" để tạo nên những "tác phẩm" ngẫu hứng nhằm xây dựng khu vườn cổ tích này thêm đặc sắc.

Vừa thực hiện một tiểu cảnh, chị Sáu cho hay, chị làm nghề phụ hồ, nhưng cách đây 10 năm, lúc "nghề nhàn" chị mày mò, tỉ mẩn làm đẹp cho khu vườn nhà rộng 370 m2 của mình bằng nguyên liệu là đá cuội, sỏi cuội, đá ong… gắn kết bằng xi măng, cát để cho ra gần 20 tiểu cảnh độc đáo trong khu vườn.

Cứ những ngày nghỉ cuối tuần, chị lại xây, bồi đắp, gắn, ốp… các loại đá vào các tiểu cảnh. Hơn 10 năm qua, chị đã bỏ ra hàng trăm công lao động để làm đẹp khu vườn. Song đến nay, chỉ mới tạm xong được hơn 100m2 ở khu đất trước sân nhà.

"Những viên đá cuội tuy với hình dáng khó coi nhưng cũng có thể trở thành nguyên liệu để thỏa sức sáng tạo. Có tiểu cảnh chỉ hoàn thiện trong vài ngày, nhưng cũng có các tiểu cảnh làm cả vài tháng mới xong bởi tôi còn đi làm phụ hồ để có tiền mua xi măng, lương thực… để có cái ăn mà ‘sáng tác’. 2 năm qua, do đại dịch Covid-19 hoành hành, các công trình xây dựng tại TP. Đà Nẵng tạm ngưng hoạt động, tôi lại có thời gian để thể hiện niềm đam mê làm đẹp cho khu vườn cổ tích. Nói thật, hơn 10 năm qua, nếu tính chi li về tiền công, nguyên liệu… thì tôi đã đầu tư vào đó khoảng trên 200 triệu đồng…."- chị Sáu tâm sự.

Chị Sáu cần cù làm việc với niềm đam mê hiếm có.

Chị Lê Thị Nga (67 tuổi, bán tạp hóa đối diện với khu vườn của chị Sáu) cho hay, những ngày nghỉ phụ hồ, với "tay bay, tay đá; chắp vá suốt ngày", quên cả cơm trưa bởi lòng đam mê nghệ thuật "kiến trúc" của cô Sáu như đã ăn sâu vào máu thịt, hơi thở. Thời gian qua, nhiều người đến đây tham quan và cho rằng: "Đúng là cô Sáu quá say mê với tình yêu đá cuội".

"Tôi bán quán ở đây chứng kiến hằng ngày có rất nhiều người đến tham quan, check in… khu vườn độc, lạ này. Điều đáng nói là "nghệ nhân" này chưa hề qua trường lớp "nghệ thuật" nào. Cô Sáu đã sáng tạo bằng trí tưởng tượng phong phú và một niềm say mê hiếm có và sự cần cù, chịu khó để kiến tạo khu vườn mỗi ngày thêm độc, lạ, hấp dẫn, thu hút khách gần xa. Hiện nay, người chơi đá ngày càng nhiều và dường như đá chiếm một vai trò quan trọng trong việc tạo thành những con đường gắn kết những cung bậc cảm xúc giữa con người với thiên nhiên…’- chị Nga tâm sự.

Phải nói đây là công trình "có một không hai" do một phụ nữ đơn thân dùng hàng triệu viên sỏi cuội, đá cuội, đá ong… miệt mài "dán đá" suốt hơn 10 năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại