Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán

Ngân Hà |

Người phụ nữ Hà Nội này đã mất 1 năm để xây dựng ngôi nhà trong mơ giữa thung lũng. Sau 6 năm gây dựng, hoàn thiện, khu nhà của chị giờ đây khiến bao người ngưỡng mộ và mong muốn tìm đến để trải nghiệm.

  Bỏ công việc nghe hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày

"Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau - Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau". Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đôi lần cảm thấy mệt mỏi vì những áp lực đến từ công việc, cuộc sống đầy bon chen, áp lực như thế.

Guồng quay hối hả của nhịp sống nơi thành thị cứ thế cuốn ta đi. Để rồi khi nhìn lại, không ít người cảm thấy muốn dừng chân, tìm cho mình một nơi chốn bình yên. Đôi khi chỉ đơn giản là để được sống chậm lại.

Đó chính là lý do mà chị Vi Huyền (37 tuổi, Hà Nội) quyết định nghỉ việc ở thành phố, chuyển lên vùng thung lũng dựng nhà.

Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 1.

6 năm trước, trong một chuyến du lịch, chị Huyền có dịp đặt chân đến mảnh đất Hữu Lũng, huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ lần đầu tiên "chạm mặt", chị Huyền đã "phải lòng" mảnh đất với cảnh vật hoang sơ, hữu tình này. Một quyết định táo bạo đã được đưa ra ngay trong lần đầu tiên ấy.

"Tôi vốn yêu thích núi rừng, cuộc sống hòa cùng thiên nhiên. Hồi còn làm việc ở Hà Nội, tôi là quản lý ở phòng Dự án của công ty. Khối lượng công việc rất nhiều, ngày nào cũng phải nghe cả trăm cuộc điện thoại, nhịp độ luôn gấp rút, "deadline" chồng chất.

Hợp đồng, thanh toán, chốt nhân công... lúc nào cũng bận rộn ngập đầu trên đống giấy tờ, máy móc. Tôi dần trở nên sợ công việc, cảm giác bản thân làm việc như cái máy vô hồn, không bao giờ có không gian, thời gian riêng cho bản thân.

Khao khát tìm về cuộc sống bình yên ngày càng mãnh liệt. Và khi đến Hữu Lũng, tôi ngay lập tức bị nơi này "đốn tim". Thế là quyết bỏ việc về đây, gây dựng con đường mới" - Chị Huyền tâm sự.

Thuở mới đến Hữu Lũng, mảnh đất này còn hoang sơ, chưa nhiều người biết đến. Chị chọn phát triển du lịch, giới thiệu "chốn tiên cảnh" hạ giới đến với mọi người.

Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 2.

Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 3.
Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 4.

Chị Vi Huyền bỏ việc ở thành phố, về mảnh đất này để phát triển con đường mới.

Từ chối khoản thu nhập cả trăm triệu

Sau 6 năm gây dựng, mới đây, chị Vi Huyền quyết định "flex" thành quả lên một hội nhóm trên mạng xã hội. Người phụ nữ 37 tuổi khá vui và bất ngờ khi câu chuyện về khu nhà mộc mạc giữa thung lũng của mình nhận được sự quan tâm, yêu thích đặc biệt của nhiều người.

Đó là một khu nhà rộng lớn giữa rừng cây, suối, bao gồm nhiều căn nhà do chính chị Huyền tự tay thiết kế, lên ý tưởng, chọn vật liệu rồi thuê người dân trong vùng thi công, xây dựng.

Ban đầu, chị mua được một mảnh đất với giá tốt, ý định làm nhà để cả gia đình có địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn vào mỗi kỳ nghỉ. Nhưng càng gắn bó, chị Huyền càng yêu mến mảnh đất này và quyết định đầu tư phát triển thành khu du lịch sinh thái.

Chị Vi Huyền mất hơn một năm để hoàn thành toàn bộ khu nhà giữa núi rừng. Mong muốn quay trở về sống thuận tự nhiên, do đó, ngay từ quá trình dựng nhà mới, chị tâm niệm phải tôn trọng thiên nhiên, nương theo cây cối, tuyệt đối không tác động đến bất kỳ cành cây, ngọn cỏ nào.

Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 5.
Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 6.
Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 7.
Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 8.

Khu nhà mới của chị Vi Huyền được xây dựng trong 1 năm với tiêu chí tôn trọng thiên nhiên, cây cối trong khu vực.

Khu nhà mơ ước của chị Vi Huyền hiện tại gồm 5 căn, hai nhà sàn 3 gian, một căn nhà đá, một căn nhà sàn lớn, một căn nhà gỗ cổ và khu bếp. Tất cả được thiết kế theo phong cách rustic (đồng quê).

"Tôi sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên để làm nhà, như gỗ, đá... Trong đó, căn nhà đá để làm việc, đọc sách, viết lách được dựng nên từ chính những viên đá suối mà chúng tôi tự tay nhặt nhạnh, lựa chọn rồi ghép vào với nhau.

Trong quá trình làm nhà, tôi thuê người dân trong vùng thi công và quán triệt không chặt bỏ bất cứ cành cây nào. Đặc biệt là giữ nguyên vườn hồng, xây nhà nương theo cây, dùng dây kéo những cành sát mái để cố định.

Ban đầu, chỉ tính làm nhà để mấy mẹ con có chỗ nghỉ ngơi, thư giãn. Có dịp, tôi đưa bạn bè lên chơi. Không ngờ mọi người ai cũng mê, nên tôi mới quyết định mở rộng khu nhà vừa để ở, vừa làm du lịch sinh thái.", chị Vi Huyền tâm sự.

Xung quanh khu nhà gỗ, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đặc biệt, không thể không kể đến khu vườn trù phú, rộng đến 1.5ha, quanh năm các loại cây hồng, mít, nhãn, vải, dâu… đều sai trĩu quả.

Vườn hồng cổ khoảng 20 năm tuổi của chị Huyền cho thu hoạch gần 2 tấn mỗi năm. Nhưng chị nhất quyết không bán, từ chối khoản thu cả trăm triệu đồng, bởi: "Tôi không bán hồng mà đem tặng bạn bè, người thân. Tôi xem trái ngọt là món quà của thiên nhiên, chỉ muốn chia sẻ với mọi người. Khách đến homestay sẽ được chụp ảnh, thưởng thức hồng tại chỗ và hái mang về miễn phí."

Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 9.

Người phụ nữ bê đá xây nhà giữa thung lũng, sống thuận tự nhiên, thu 2 tấn hồng/năm nhưng không bán- Ảnh 10.

Vào mùa, quả hồng trứng chín đỏ, sai trĩu cành, mỗi năm đều bội thu trái ngọt

Về thung lũng ở, chị Vi Huyền cảm nhận cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Chị có thời gian để "chữa lành" tâm hồn khi tự tay chăm chút từng nhành cây, góc nhà. Từ ngày khu nhà hoàn thiện, chị Huyền đón mẹ về an dưỡng tuổi già. Mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, chị cũng dẫn các con đi tắm suối, bắt cá, hái quả, cùng nhau nấu nướng, chơi đùa. Đây là những trải nghiệm mà khi ở thành phố khó lòng có được.

Giờ đây, chị Vi Huyền cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều đủ đầy, khi gia đình, con cái được sống chan hòa với thiên nhiên, hít thở bầu không khí lành, sạch. Sống ở homestay, chị Huyền hầu như ít khi phải đi chợ bởi những bữa cơm thanh đạm được chế biến từ rau củ quả trồng quanh vườn nhà.

Sự kết nối giữa con người với thiên nhiên khiến mọi mệt mỏi, áp lực đều tan biến. Ngôi nhà của Vi Huyền cũng trở thành địa chỉ lui tới thường xuyên của bạn bè, để cùng sẻ chia những câu chuyện cuộc sống.

Nghỉ việc về vùng thung lũng khởi nghiệp, theo chị Vi Huyền, chúng ta cần có niềm tin tuyệt đối và nương theo Mẹ Thiên Nhiên. Thiên nhiên luôn bao dung, che chở muôn loài. Hãy kiên trì, chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng nhất, bên cạnh đó cũng cần chuẩn bị tài chính cho bản thân và gia đình có thể sống ở mức cơ bản trong khoảng thời gian đầu. Thuận tự nhiên, nhất định tự nhiên thuận!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại