Người phát ngôn Nhà Trắng bị "dập tơi tả" trong cửa hàng Apple

Vũ Anh |

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer đã có một cuộc chạm trán “nảy lửa đến nghẹt thở” với một phụ nữ Mỹ gốc Ấn trong cửa hàng Apple.

Theo New York Post, đó là một buổi tối mua sắm cuối tuần tưởng chừng êm ả của người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho đến lúc cô Shree Chauhan, 33 tuổi, đi sửa điện thoại, phát hiện ông Spicer đang có mặt trong cửa hàng Apple.

Cô Chauhan sống ở thủ đô Washington D.C. đã ghi hình cuộc gặp gỡ người nổi tiếng ở nơi công cộng tối 11/3 và đưa ra đòn tấn công bằng một cơn mưa câu hỏi dồn ép ông Spicer phải trả lời.

“Ông có giúp sức với vụ Nga không vậy?”, “Ông có phạm tội phản quốc luôn không đó?”, “Ông có thể nói cho tôi cái gì về Nga nào”, “Nói dối người Mỹ ông thấy vui chứ?”…

Trước màn dồn ép bất ngờ của người phụ nữ, phát ngôn viên của Nhà Trắng cố tỏ ra rất bình tĩnh, bình luận ngắn gọn “quả là một đất nước vĩ đại đã cho phép cô ở đây” trước khi tiếp tục cố lờ người phụ nữ này đi.

Đoạn video sau đó được cô Chauhan đăng tải trên mạng xã hội với tuyên bố người phát ngôn Nhà Trắng đã đưa ra một bình luận mang tính phân biệt chủng tộc.

Video Sean Spicer bị "mắng" trong cửa hàng Apple:

Người phát ngôn Nhà Trắng bị "mắng" tơi tả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại