"Người phán xử" tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân

Long Phạm |

Không thể ngờ ông trùm Phan Quân có thể nghĩ ra độc chiêu này để giải cứu con trai mình - Lê Thành.

Trong tập trước, Phan Quân đã tìm thấy Lê Thành và yêu cầu anh trốn sang biên giới. Trước khi trốn, Lê Thành muốn bố phải tổ chức đám cưới gấp cho mình và Bích Ngọc.

Đáp ứng yêu cầu của con trai, trong tập 34 này, Phan Quân đã dặn dò Lương Bổng tổ chức một đám cưới bí mật. Theo đó, ông trùm chuẩn bị sẵn một địa điểm tuyệt mật, các khách mời tới dự được yêu cầu phải nộp lại điện thoại.

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 1.

Khách mời được yêu cầu nộp điện thoại

Sát giờ cưới, Lương Bổng sẽ đóng giả tài xế lái xe cứu thương đưa Bích Ngọc ra khỏi bệnh viện một cách kín đáo và đi thẳng tới xe cưới đã được Lê Thành đón đợi tại một chỗ vắng.

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 2.

Bích Ngọc được đón tại bệnh viện qua xe cứu thương

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 3.

Và được đưa đến địa điểm bí mật, nơi Lê Thành chờ sẵn.

Nhưng Phan Quân không ngờ rằng, bà Hồ Thu đã đứng ngoài nghe lén cuộc bàn bạc giữa mình và Lương Bổng. Tức tối và lo cho vị thế của Phan Hải nên bà ta đã tính kế triệt hạ Lê Thành.

Không rõ có phải bà Hồ Thu đã ra tay không, nhưng vừa gặp Bích Ngọc, Lê Thành đã bị công an phục kích và bắt giữ.

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 4.

Lê Thành bị công an phục kích và bắt giữ

Tuy bị bắt, nhưng Lê Thành vẫn giữ được sự lạnh lùng, sắt đá khi đối chất với công an. Anh ta cứng giọng phủ nhận mọi lời buộc tội đã đâm Thế Chột và sẵn sàng gặp nhân chứng là Viên Cóc. Đây đúng là bản lĩnh của một ông trùm tương lai.

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 5.

Lê Thành được phục vụ cẩn thận khi ở trong tù

Trong lúc mọi người lo lắng vì Lê Thành bị bắt thì Phan Quân lại khá điềm tĩnh.

Sớm lường trước được mọi việc, ngay từ đầu, Phan Quân đã muốn ép Viên Cóc (cũng đang ở trong tù) phải đứng ra làm hình nhân thế mạng để nhận tội thay Lê Thành.

Biết Viên Cóc bị dị ứng và ám ảnh với cóc, Phan Quân đã sai người bỏ một con cóc vào hộp đồ ăn của hắn, khiến hắn hoảng sợ tột độ. Tiếp đó, ông trùm ra lệnh cho anh em Tuấn Tú phải tìm cách đe dọa hắn để hắn buộc phải nhận tội.

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 6.

Con cóc được đưa vào để dọa Viên Cóc - một kế sách không ai ngờ tới của ông trùm

Đây là một mưu kế thâm hiểm của ông trùm để đối đầu pháp luật. Dù ở ngoài, nhưng ông ta vẫn điều khiển được hình nhân thế mạng trong tù mà công an không hề hay biết.

Cũng trong tập này, Phan Quân đã tiết lộ âm mưu bành trướng địa bàn hoạt động của mình. Ông trùm đã tìm gặp Phan Hải và nhắc nhở:

"Bố cần cả hai thằng. Một trong hai đứa, sẽ phải có một đứa vào trong Nam. Một đứa Nam, một đứa Bắc, ta sẽ nắm trọn cả cái dải đất này".

Một tình tiết khác khá bất ngờ trong tập này là việc Mỹ Hạnh bị anh em Tuấn Tú gán cho Kính Trắng để trả công cho hắn vì đã đứng ra bảo lãnh cho chúng tại cuộc phán xử lần 2. Chúng đã lừa Mỹ Hạnh tới một phòng kín để Kính Trắng giở trò đồi bại.

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 7.

Kính Trắng giở trò đồi bại với Mỹ Hạnh

Rất may cho Mỹ Hạnh, khi Kính Trắng định hành sự thì anh Tuấn Tú lật kèo, xuất hiện kịp thời để ngăn cản. Tuy vậy, Mỹ Hạnh vẫn rất hoảng sợ và đau đớn khi bị các anh mình phản bội.

Người phán xử tập 34: Lê Thành bị bắt trong ngày cưới, lộ mưu độc của trùm Phan Quân - Ảnh 8.

Mỹ Hạnh oán trách anh em Tuấn Tú

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại