*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người ta vẫn nói "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Phải chăng điều này là sự thật?
Trong suốt cuộc đời mình, bà Maria đã luôn che chở cho những đứa con khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bà dùng chính cuộc đời của mình để đưa các con đi qua giông bão, cho các con một bầu trời tự do để thỏa chí anh hùng.
“Người mẹ vĩ đại của con. Con có phước lớn mới được làm con của mẹ” - Việt Trinh viết.
Chỉ khi đọc chú thích của bức ảnh, người xem mới 'ngã ngửa' khi biết bà mẹ này đã mang thai đến 22 lần.
Vì quá thương con, người mẹ đã cặm cụi tạo ra một phát minh đầy ý nghĩa cho nhiều đứa trẻ trên thế giới.
Khi một đứa trẻ được giao việc và được cần đến, bé sẽ cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé của mình có giá trị và cách cư xử sẽ trở nên vô cùng có trách nhiệm.
Dù đã ở độ tuổi gần đất xa trời và cũng rất nghèo khổ, nhưng có một thứ bà cụ này không bao giờ thiếu, đó là tình yêu thương dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường.
Bao nỗ lực và quyết tâm của người mẹ Trung Quốc khi nuôi nấng cậu con trai khuyết tật đã được đền đáp khi chàng trai này đỗ vào Đại học Havard danh tiếng bậc nhất thế giới.
Trong bài này sẽ lý giải ý nghĩa chính xác của loại hoa trên.
Dù là bất kỳ ai, khi chứng kiến những hình ảnh này cũng đều phải rung động trước tình cảm của người mẹ dành cho con gái bé nhỏ bị dị tật.