"Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy!"

V.A |

Có lẽ vì vậy mà Đô La không lựa chọn một người đàn ông giàu có bên cạnh mình.

Bén duyên với sàn catwalk miền Bắc đã được gần chục năm, Đô La (tên thật là Trần Ngọc Bích, sinh năm 1994) được rất nhiều người biết đến với vai trò người mẫu nội y, bikini. Cô sở hữu số đo 3 vòng vô cùng nóng bỏng, gợi cảm: 88-58-94.

Gần đây khi xuất hiện trong buổi casting The Face 2018, Đô La gây chú ý với ngoại hình nổi bật. Trước đó (năm 2014) hành động ném dải băng danh hiệu một cuộc thi Hoa khôi vào thùng rác của cô cũng từng gây tranh cãi trong một thời gian khá dài.

Nóng tính và nóng bỏng như vậy, thế nhưng Đô La lại có một tình yêu vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào lãng mạn. Bạn trai của cô không phải ai khác mà chính là Đinh Quang Đạt - chàng trai từng lọt vào top 3 cuộc thi Vietnam Idol 2016.

Đô La kể: "Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi và Đạt đã có cảm xúc với nhau và tình yêu đến một cách vô cùng tự nhiên. Anh là một người rất nhẹ nhàng, tình cảm.

Đạt luôn cho tôi cảm giác được nâng niu, chiều chuộng. Ví dụ như khi tôi đưa cốc nước lạnh lên uống là Đạt sẽ tự đưa tay ra hứng vì không muốn những giọt nước bám ngoài cốc nhỏ xuống chân người yêu.

Trong cuộc sống, Đạt chẳng bao giờ so đo hay nề hà với tôi bất cứ chuyện gì. Anh sẵn sàng cắt móng chân móng tay cho tôi, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, cùng tôi làm đẹp chăm sóc da...

Tình yêu của tôi và Đạt dịu dàng đến mức bạn bè xung quanh đều thấy ghen tị ấy (cười)".

Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 2.
Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 3.
Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 4.

Tính đến nay Quang Đạt và Đô La đã yêu nhau được 3 năm. Thế nhưng trong suốt một quãng thời gian dài đến vậy họ chưa bao giờ cãi nhau.

"Có những lúc bọn tôi nói lời chia tay vì những bế tắc trong cuộc sống, sự nghiệp chưa ổn định và cả bởi sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Thế nhưng, sau cùng hai đứa vẫn muốn nắm lấy tay nhau để đi nốt quãng đường còn lại, bởi trên tất cả chúng tôi hiểu mình cần đối phương biết bao nhiêu", Đô La tâm sự.

Nói về người yêu của mình, Đô La cho biết Đinh Quang Đạt là một người vui tính, hoà nhã trong ứng xử với mọi người, thế nhưng trong công việc lại cực kỳ nghiêm túc, thậm chí là khó tính.

Sự dịu dàng và ân cần của Đinh Quang Đạt cũng khiến phần nóng tính và bộc trực trong con người Đô La dần được kiểm soát tốt hơn.

Cô cho biết từ ngày yêu Đạt, cô "tự nhiên thấy mình hiền dịu và phụ nữ hơn chứ không nóng nảy và cá tính như trước nữa".

Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 5.
Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 6.
Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 7.

Khi được hỏi tại sao một người mẫu xinh đẹp, nóng bỏng như Đô La tại sao không tìm một người đàn ông giàu có và thành đạt hơn để "nương nhờ" cho cuộc sống bớt khó khăn, mà lại yêu một người giản dị như Đinh Quang Đạt, cô đáp:

"Rất nhiều người hỏi tôi như vậy và cũng có nhiều khi tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó. Không phải tôi chưa bao giờ đứng trước những sự chọn lựa, hay những lời đề nghị hướng tới một cuộc sống dễ dàng, sung túc, giàu có hơn.

Thế nhưng tôi thích yêu lắm, nên phải yêu trước rồi mới tính tiếp được. Không phải tôi chê tiền, tôi rất thích tiền là khác. Tiền giúp cuộc sống của mình đỡ vất vả hơn nhưng ở bên một người đàn ông không có tình cảm ngày sẽ dài lắm.

Mà bây giờ nhiều đàn ông giàu nhưng xàm lắm, tưởng có tiền là bố mình vậy. Thế nên tôi luôn nghĩ rằng tiền bây giờ chưa có sau sẽ có, hai đứa cố gắng làm kinh tế, sống một cuộc sống bình thường nhưng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi chọn ở bên một người sẽ chiều chuộng mình cả đời", Đô La cho biết.

Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 8.
Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 9.

Mới đây, Đô La và Đinh Quang Đạt đã cùng những người bạn chụp một bộ ảnh kỉ niệm chặng đường dài 3 năm bên nhau.

Bộ ảnh có phong cách nhẹ nhàng, dịu dàng, mộc mạc như chính tình yêu của hai người. Viết về chính tình yêu của mình với người đàn ông cô gọi là thanh xuân ấy, Đô La viết:

"...Cuối cùng tình yêu sự hoà hợp của 2 tâm hồn lại đưa chúng tôi trở về bên nhau, chúng tôi nhận ra rằng không phải ai cũng bắt được câu chuyện đùa của mình, không phải ai cũng thích ăn khoai nướng mùa đông ngồi vỉa hè xuýt xoa, không phải ai cũng thích nhậu say sưa la đà rồi đi đường trêu chó hét ầm ĩ lên, không phải ai cũng lẩn thẩn đi đường đọc các bảng hiệu bất chợt cùng mình rồi tự cười ặt ra vì điều ngớ ngẩn này...

Chúng tôi hiểu nhau trong từng hơi thở. Bình dị, ngọt ngào và bao dung. Chúng tôi đã bên nhau như thế!

Chanh leo cậu ấy pha cho tôi thì luôn tuyệt vời nhất và tất nhiên tôm tôi rang cho cậu ấy thì không bao giờ quá cay. Chúng tôi đều có những sự lựa chọn tốt hơn nhưng tự tôi hay đối phương đều hiểu sự lựa chọn này chính là sự thích hợp nhất!

Tôi đã từng nghe ai đó nói trưởng thành là chia ly. Không - chúng tôi đã ngây ngô cùng nhau, vấp ngã cùng nhau và rồi trưởng thành cùng nhau.

Chúng tôi chính là thanh xuân không tiếc nuối của nhau dù năm tháng trôi qua cũng không bao giờ ngủ vùi!".

Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 11.
Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 12.
Nhiều đàn ông giàu nhưng xàm, tưởng có tiền là bố mình vậy! - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại