Người mẫu Cẩm Nhung: Tôi tát anh Chiến Thắng đến 7, 8 lần và lần nào cũng mạnh tay

Thảo Nguyên |

"Mỗi lần tát xong, tôi đều cảm thấy rất sợ. Sợ anh ấy đau, sợ anh ấy giận...", Cẩm Nhung nói.

Cẩm Nhung là gương mặt khá quen thuộc với khán giả yêu mến dòng phim hài Tết miền Bắc. Vào vai Xoan – cô gái nhà quê xinh xắn, giản dị, cô được xem là hoa khôi của seri hài Làng ế vợ.

Tuy trong phim, nhân vật Xoan thường xuyên xuất hiện với trang phục quê mùa, kín đáo nhưng ngoài đời Cẩm Nhung lại sở hữu phong cách sành điệu, trẻ trung và thân hình nóng bỏng. Nhiều khán giả ưu ái gọi cô là hot girl nóng bỏng nhất làng hài Tết miền Bắc.

Xuất thân từ nghề người mẫu, lại từng xuất hiện trong chương trình Hãy chọn giá đúng và nổi tiếng với vai Xoan nhưng ở giai đoạn tên tuổi đang phát triển nhất cô lại lặng lẽ rời khỏi showbiz Việt.

Người mẫu Cẩm Nhung: Tôi tát anh Chiến Thắng đến 7, 8 lần và lần nào cũng mạnh tay - Ảnh 1.

Cẩm Nhung ngoài đời xinh đẹp, gợi cảm khó có thể rời mắt.

Khoảng 2 năm trở lại đây, Cẩm Nhung không còn xuất hiện trên sân khấu catwalk, cũng không tham gia đóng phim. Cuối năm 2019, Cẩm Nhung bất ngờ trở lại với màn ảnh nhỏ với vai Xoan trong Làng ế vợ 9.

Cẩm Nhung cho hay, sự "mất tích" của cô thực ra không đặc biệt như nhiều người vẫn nghĩ: "Tôi ngừng tham gia các hoạt động giải trí 2 năm nay. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều đồn đoán về tôi. Người thì cho rằng tôi "ở ẩn" để chỉnh sửa nhan sắc, người lại bảo tôi lấy chồng sinh con…

Nhưng thực tế, 2 năm vừa qua tôi chuyển hướng sang làm kinh doanh và chủ yếu làm việc ở miền Nam nên mới không tham gia bất cứ chương trình nào nữa.

Trong 2 năm đó, dù tập trung vào công việc kinh doanh nhưng mỗi khi có khán giả nhắc tới vai Xoan, khi các anh chị trong nghề gọi điện giao vai, tôi vẫn nhớ nghề lắm.

Dù chọn chuyển hướng sang kinh doanh nhưng thực ra tôi vẫn còn rất yêu các hoạt động nghệ thuật. Có lúc, nhớ nghề quá, tôi vẫn ngồi xem lại những màn catwalk, những phân đoạn phim mà tôi từng diễn.

Cuối năm 2019, việc kinh doanh trong Sài Gòn tạm ổn, tôi trở về Hà Nội và như 1 duyên may, đạo diễn Trần Bình Trọng gọi cho tôi, mời trở lại với vai Xoan".

Người mẫu Cẩm Nhung: Tôi tát anh Chiến Thắng đến 7, 8 lần và lần nào cũng mạnh tay - Ảnh 3.

Cẩm Nhung gây ấn tượng đặc biệt với vai Xoan trong Làng ế vợ.

Sau 2 năm rời xa sân khấu, Cẩm Nhung không khỏi bỡ ngỡ khi đứng trước máy quay: "Ngừng diễn xuất 1 thời gian dài, khi được quay lại với nghề tôi háo hức lắm. Nhưng ở những ngày quay đầu tiên, tôi không khỏi bỡ ngỡ.

Rất may mắn là bạn diễn cặp với tôi – anh Chiến Thắng và các anh chị em khác đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mỗi cảnh quay".

Nhiều năm làm "người tình trong mộng" của Chiến Thắng, được đóng cảnh yêu đương, hẹn hò với nam diễn viên rất nhiều lần nhưng kỷ niệm mà Cẩm Nhung nhớ nhất lại là khi được tát anh:

"Tôi và anh Thắng đóng vai cặp đôi trong nhiều năm, có không ít những cảnh tình tứ, ngọt ngào như nắm tay, gối đầu lên chân nhau tình tự… Nhưng kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là khi phát hiện ra Nhật Tinh Ngao (Chiến Thắng thủ vai) sắp cưới 1 cô gái giàu có.

Ở phân đoạn đó, tôi và anh Thắng hát cùng nhau ca khúc Đường tình đôi ngả, đến đoạn cao trào tôi phải đưa tay tát anh Thắng 1 cái. Trong phim thì cảnh tát đó chỉ có 1 lần, nhưng lúc quay phải quay đủ các cỡ cảnh nên tôi phải tát anh ấy đến 7, 8 lần và lần nào cũng rất mạnh tay.

Người mẫu Cẩm Nhung: Tôi tát anh Chiến Thắng đến 7, 8 lần và lần nào cũng mạnh tay - Ảnh 4.

"Sợ anh ấy đau, sợ anh ấy giận nên cứ tát xong tôi lại hỏi: Anh có đau không, em xin lỗi…"

Mỗi lần tát xong, tôi đều cảm thấy rất sợ. Sợ anh ấy đau, sợ anh ấy giận nên cứ tát xong tôi lại hỏi: Anh có đau không, em xin lỗi…

Đáp lại, anh Thắng vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Anh ấy còn động viên tôi: Em cứ diễn thoải mái, anh không sao đâu!

Làm việc với nhiều anh chị trong nghề, nhưng tôi thấy anh Thắng thực sự là 1 tiền bối đáng quý, đáng nể. Anh ấy không chỉ luôn tạo tâm lý thoải mái cho bạn diễn mà còn nâng đỡ, tạo đất diễn cho chúng tôi rất nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại