Người mà Sir Alex không bao giờ đem cúp ra khoe khi đối mặt

Triệu Mẫn |

Sir Alex là ông già thét ra lửa, có thể khiến bất cứ đối thủ nào choáng váng với bảng vàng các danh hiệu từ lớn đến nhỏ. Nhưng tất cả chẳng nghĩa lý gì với một người.

1. Cuối mùa giải 2012/13, Sir Alex chính thức thôi giữ vai trò HLV Man United. Khi đó, ông nêu rõ lí do là muốn có nhiều thời gian ở cạnh vợ, bà Cathy đã hi sinh quá nhiều cho ông trong cuộc đời này rồi.

Đó không phải là lần hiếm hoi Sir nhắc đến người phụ nữ của mình. Thực tế từ trong quá khứ, có rất nhiều câu chuyện về việc chiến lược gia vĩ đại này sợ vợ được lan truyền ra bên ngoài.


Có cho tiền, Sir cũng không dám bật vợ.

Có cho tiền, Sir cũng không dám bật vợ.

Trên sân cỏ và trong công việc, Sir Alex nóng tính như thế nào ai cũng biết. Ông hét ra lửa trên sân, mắng học trò đến “cháy cả tóc”, tuy nhiên trước mặt bà Cathy Ferguson, Sir lại hiền như cục đất, sợ vợ một phép.

“Bà ấy áp kỷ luật của quân đội trong nhà. Bất cứ ai dù ông, con hay cháu làm sai việc gì, họ sẽ phải chịu phạt” – Sir Alex từng chia sẻ về sự nghiêm khắc của vợ trên BBC.

Nếu ai được đến nhà vị chiến lược gia đại tài người Scotland, chắc hẳn sẽ rất bất ngờ khi không thấy các tấm huy chương, danh hiệu, bằng khen hoặc gì đó.

Bà Cathy ghét bóng đá và ở trong “lãnh thổ” của bà, cấm có gì liên quan đến môn thể thao vua được trưng bày.

Gia tài của Sir được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng riêng với người phụ nữ này, đó chẳng qua là những thứ khiến chồng bà đam mê nhiệt tình đến cả cái tuổi “xưa nay hiếm” mà bỏ bê cả vợ con.

2. Chủ đề nói chuyện ở nhà Ferguson cũng rất là hài hước. Cái gì liên quan đến trái bóng tròn đều bị cấm tiệt. Cứ chuyện con cái, kinh tế, ca hát, nhảy múa, thời trang, thời tiết, phim ảnh mà bàn bạc thôi.

Đó chưa phải là tất cả, ngày Ferguson được phong tước Hiệp sĩ cho “Cú ăn ba” vĩ đại năm 1999, Alastair Campbell gọi điện cho bà để thông báo về niềm tự hào đó, Cathy chỉ hỏi cộc lốc: “Nữa hả, chừng ấy danh hiệu chưa đủ hay sao?”

Thế nhưng bảo Sir cãi lại, chứng tỏ mình anh hùng không nghe vợ thì dù có 10 lá gan ông cũng chẳng dám.


Sir Alex và vợ khi trẻ.

Sir Alex và vợ khi trẻ.

Thậm chí, vào năm 2007, dân tình còn nghe ngóng được chuyện “Ngài máy sấy tóc” không thể xin phép được sự đồng ý từ vợ nên đành ngậm ngùi ở nhà, bỏ lỡ 2 trận của Man United.

Chẳng là thời điểm ấy, Quỷ đỏ đá giao hữu với Glentoran và Dunfermline. Đành rằng là thế, nhưng có lí nào HLV lại bị bắt không được ra sân bằng nguyên nhân chẳng thể nào tẻ nhạt hơn… phụ chuyển nhà cho vợ.

cựu hlv man united
sir alex ferguson
"Cathy vợ tôi chính là mấu chốt thành công trong suốt sự nghiệp này, bởi bà ấy đã đem lại cho tôi nền tảng của sự cân bằng và động lực làm việc. Thực sự không có mỹ từ nào có thể miêu tả hết ý nghĩa của điều đó đối với tôi".

HLV cá tính này thì vò đầu bứt tóc vì dù gì ông cũng có mối quan hệ mật thiết với 2 CLB kia.

Cực chẳng đã, Sir Alex phải đi nài nỉ nhưng bà Cathy “cứng hơn trứng”, không thèm đếm xỉa đến lời ông: “Giao hữu thôi, về nhà giúp tôi dọn dẹp rồi quay lại cũng được”.

“Cô ấy cho rằng đó chỉ là trận giao hữu và không nhất thiết tôi phải tham dự, trong khi việc nhà vẫn còn bừa bộn.

Quả thực, đây không chỉ là những trận giao hữu đơn thuần. Bố tôi đã từng thi đấu cho Glentoran, trong khi đó, mối liên hệ giữa cá nhân tôi và CLB Dunfermline cũng rất thân thiết.

Tôi đã từng có những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ với Dunfermline trước khi chuyển tới chơi cho Rangers” – Sir Alex rầu rĩ chia sẻ với The Sun.

Ấy thế mà trời vẫn không chiều lòng người, thắc mắc hay xin xỏ, nài nỉ gì với bà Cathy cũng vô dụng, Quỷ đỏ vẫn phải thi đấu dưới cảnh chẳng có HLV 2 trận đó. Sợ vợ, đôi khi cũng bi hài lắm thay.


Gia đình Sir Alex Ferguson.

Gia đình Sir Alex Ferguson.

Ở chỗ làm, có mời cũng không có ai dám gọi Sir là “Máy sấy tóc” mặc dù điều đó báo chí viết khá nhiều. Nhưng về đến nhà, 11 đứa cháu thi nhau gọi ông bằng cái biệt danh đấy.

Ấy vậy mà Ngài vẫn chỉ biết cười vì bà nội Cathy dạy gọi thế. Vợ là trời, biết phải làm sao.


Sir Alex và cháu.

Sir Alex và cháu.

Năm 2002, vị chiến lược gia người Scotland có ý định nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chính bà Cathy lại là người khuyên ông tiếp tục công việc cho đến mãi sau này.

Thậm chí, bà còn dọa nếu ông không làm tiếp thì khi về ông sẽ có ngay công việc…bán sữa. Bởi vậy, sau này làng bóng đá thế giới mới chứng kiến thêm những chiến tích của vị chiến lược gia già luôn mang tiếng sợ vợ.

Và sự nghe lời vợ của Sir Alex đóng vai trò không nhỏ trong việc HLV người Scotland này trở thành một biểu tượng bất tử của đội bóng chủ sân Old Trafford. Chẳng phải người ta vẫn nói "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão" đó ư?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại