Người hùng tuyển Croatia bật khóc khi nhắc về người bạn xấu số

Tiểu Bạch |

Thủ môn Danijel Subasic của Croatia đã rơi nước mắt trong buổi họp báo trước trận tứ kết với Nga.

Thủ môn Danijel Subasic là người hùng của Croatia khi anh cản phá 3 quả luân lưu, giúp đội nhà đánh bại Đan Mạch trong trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2018. Sau trận đấu, Danijel Subasic cởi áo đấu, để lộ ra áo trong có in hình một cầu thủ khác, cùng dòng chữ "Mãi mãi". Được biết đây là Hrvoje Ćustić - đồng đội cũ, cũng là người bạn rất thân của Subašić , đã qua đời 10 năm về trước.

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết với Croatia, các phóng viên đã nhắc lên cái tên Hrvoje Ćustić, khiến Subasic nghẹn lời và rơi nước mắt. Một thành viên của Croatia đã an ủi chàng thủ môn.

Người hùng tuyển Croatia bật khóc khi nhắc về người bạn xấu số - Ảnh 1.
Người hùng tuyển Croatia bật khóc khi nhắc về người bạn xấu số - Ảnh 2.

Subasic không hề muốn nhắc lại câu chuyện buồn năm xưa. Vào ngày 29/3/2008, trong trận đấu trên sân nhà với HNK Cibalia, Ćustić bị đập đầu vào bức tường bê tông trên sân sau một pha bóng. Dù được lập tức đưa đến bệnh viện và phẫu thuật, nhưng Ćustić rơi vào tình trạng sống thực vật và qua đời vào ngày 3/4.

Trên chiếc áo mà Subasic mặc tại World Cup 2018, có một con số 24 màu đỏ. Ngày qua đời, người bạn Ćustić tròn 24 tuổi.

Người hùng tuyển Croatia bật khóc khi nhắc về người bạn xấu số - Ảnh 3.

Croatia sẽ gặp chủ nhà Nga tại tứ kết World Cup 2018 vào rạng sáng ngày 8/7. Croatia được đánh giá nhỉnh hơn với dàn ngôi sao như Modric, Rakitic. Nhưng Nga cũng có điểm tựa sân nhà và họ chứng minh thực lực khi đánh bại Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại