"Người hùng của đội tuyển Việt Nam" rực sáng, Thái Lan vùi dập Indonesia không thương tiếc

Ngô Trà |

Thái Lan đã có hiệp thi đấu đầu tiên không như ý, và Chanathip gần như "mất tích". Nhưng rốt cuộc, với sự tỏa sáng rực rỡ của Supachok, họ "hạ sát" đối thủ với tỷ số đậm đà.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2002 khu vực châu Á: Indonesia 0-3 Thái Lan.

Giá như Beto - tiền đạo số 1 của Indonesia có được sự tinh tế bằng một nửa Tiến Linh thôi, thì có lẽ đội bóng chủ nhà đã không phải lĩnh kết cục bi thảm đến nhường ấy.

Ngay đầu hiệp hai, khi họ đang chiếm được lợi thế trước Thái Lan, từ một pha tạt cực đẹp từ biên của Irfan, tiền đạo này trong tư thế tương tự Tiến Linh ghi bàn thắng thứ hai vào lưới U22 Trung Quốc, Beto đã lóng ngóng đệm bóng vống lên trời trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Suốt hiệp 1, Thái Lan là đội có được pha bóng nguy hiểm nhất khi Supachok bật cao đánh đầu đập đất trong tư thế cực kỳ thoải mái, nhưng thủ thành Andritany của Indonesia đã cực kỳ xuất sắc đẩy bóng ra. Tuy vậy, pha nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Malaysia, và họ mới là đội có được thế trận áp đảo trước người Thái, dù cho cả hai đội đều chơi cực kỳ nỗ lực.

Người hùng của đội tuyển Việt Nam rực sáng, Thái Lan vùi dập Indonesia không thương tiếc - Ảnh 2.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc cực kỳ vô duyên của Beto đã thay đổi tất cả, khi không lâu sau pha bóng ấy, Supachok đã có một pha cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm cực kỳ đẹp mắt, đưa bóng đi trúng cột dọc xa dội vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đối phương. 1-0 cho Thái Lan.

Chín phút sau, phút 64, đến lượt Theerathon nhân đôi cách biệt cho các học trò của HLV Akira Nishino trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của thủ môn Andritany với Supachok. Indonesia vỡ trận.

Tám phút sau, đến lượt đích thân Supachok đón đường tạt bóng từ cánh trái của Theerathon, bình tĩnh xử lý trước khi hạ gục thủ thành Andritany thêm lần nữa bằng cú sút sệt, nâng tỷ số lên 3-0.

Trận đấu trước với Việt Nam, Supachok được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu, nhưng chính anh cũng là người bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc cơ hội đối mặt với thủ thành Văn Lâm ở những giây cuối cùng của trận đấu, khiến Thái Lan phải ngậm ngùi chia điểm cùng thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau trận đấu ấy, Supachok đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà, và cũng sau trận đấu ấy, fan hâm mộ của cả Thái Lan và Việt Nam đều thống nhất đặt cho chân sút này biệt danh không mấy dễ nghe "Người hùng của Việt Nam".

Nhưng hôm nay, cả đất nước Thái Lan sẽ phải ngả mũ trước cầu thủ chơi cực kỳ hay ở cánh trái, không ít lần khiến Duy Mạnh phải khốn đốn ở trận đấu trước này. Và với Supachok, dường như HLV Akira Nishino đã tìm ra được công thức chiến thắng cho đội tuyển Thái Lan. Còn với Indonesia, có lẽ họ sẽ phải ngậm ngùi nhận vai trò "lót đường" ở bảng G.

Tỷ số: Indonesia 0-3 Thái Lan

Đội hình thi đấu

Indonesia: Andritany Ardhiyasa, Yustinus Pae, Rudolof Yanto Basna, Evan Dimas, Beto Goncalves, Stefano, Manahati, Ruben, Irfan, Andik, Hansamu.

Thái Lan: Siwarak, Do, Tom Bihr, Pansa, Theerathoon, Sarach, Ekanit, Chanathip, Phitiwat, Supachok, Supachai.

Ghi bàn

Supachok (56', 72'), Theerathon (64')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại