‘Người dơi’ Nga tử vong khi đang nhảy dù ở độ cao hơn 6.000m

Hải Vân |

Vận động viên nhảy dù người Nga Dimitri Didenko đã tử vong trước sự bàng hoàng của nhiều người chứng kiến, sau khi chiếc dù của anh gặp sự cố.

Vận động viên nhảy dù người Nga Dimitri Didenko đã tử vong trước sự bàng hoàng của nhiều người. Ảnh: Instagram

Vận động viên nhảy dù người Nga Dimitri Didenko đã tử vong trước sự bàng hoàng của nhiều người. Ảnh: Instagram

Theo hãng tin RT (Nga), Dimitri Didenko, 30 tuổi, khi đang thi đấu ở một trong những nội dung được đánh giá là nguy hiểm nhất trong các môn thể thao mạo hiểm tại Giải vô địch nhảy dù Australia diễn ra ở Vịnh Jurien, phía bắc thành phố Perth, Australia hôm 14/3, thì thảm kịch xảy đến: chiếc dù của anh không thể bung ra.

Khoảng 20 người, bao gồm cả bạn bè Didenko, đã chứng kiến anh rơi tự do và tử vong từ độ cao hơn 6.000 mét, trong khi những người bên dưới nỗ lực ứng cứu anh một cách tuyệt vong.

Didenko là một vận động viên nhảy dù có nhiều kinh nghiệm khi đã hoàn thành hơn 6.000 lần nhảy. Người đàn ông được cho là đã sử dụng thiết bị nhảy dù của chính mình vào thời điểm xảy ra thảm kịch.

"Những người phản ứng đầu tiên và những người chứng kiến vụ việc đã cảm thấy vô cùng sợ", Leslee Holmes, cảnh sát địa phương cho biết.

‘Người dơi’ Nga tử vong khi đang nhảy dù ở độ cao hơn 6.000m - Ảnh 1.

Didenko là một vận động viên nhảy dù có nhiều kinh nghiệm khi đã hoàn thành hơn 6.000 lần nhảy. Ảnh: Instagram

Thiết bị GPS được gắn vào mũ bảo hiểm của Didenko, ghi lại chi tiết quá trình xảy ra tai nạn, đã được thu nhặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau thảm kịch, Liên đoàn Nhảy dù Australia cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân cái chết của Didenko, cũng như việc cấp phép tổ chức giải đấu của Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng.

‘Người dơi’ Nga tử vong khi đang nhảy dù ở độ cao hơn 6.000m - Ảnh 2.

Didenko đã sử dụng thiết bị nhảy dù của chính mình vào thời điểm xảy ra thảm kịch. Ảnh: Instagram

Cộng đồng nhảy dù tại Vịnh Jurien cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước cái chết của “người dơi” Nga.

“Tôi đã nhảy dù được 38 năm. Giải đấu nhảy dù ở Vịnh Jurien trong 10 năm qua chưa bao giờ có người tử vong. Các nhân viên ở đây khá hoảng sợ, chúng tôi đang trấn an và chăm sóc lẫn nhau ", Pete Lonnon, đồng sở hữu của Skydive Jurien Bay cho biết.

Sau khi tin tức về cái chết của Didenko lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời chia buồn đến anh.

“Bay cao nhé! Chúng tôi sẽ nhớ mãi khoảng khắc đáng kinh ngạc của bạn!”, vận động viên nhảy dù MG Franco đã viết lời tri ân bằng tiếng Italy trên Instagram của mình.

"Dù có kinh nghiệm dày dặn đến đâu, an toàn là điều được đặt lên hàng đầu và chúng tôi rất coi trọng vụ việc này", Giám đốc điều hành Liên đoàn Nhảy dù Australia, Richard McCooey, cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại