Người đẹp Tân bến Thượng Hải và nỗi bi kịch từng tự tử vì bị mẹ ruột bỏ rơi, quản lý lừa tiền

Hoàng Linh |

Cuộc đời của Trần Tùng Linh gắn với những bi kịch khiến cô cả đời đều không quên.

Hoa đán được trọng vọng của TVB

Trần Tùng Linh (sinh năm 1971) được sinh ra ở Indonesia với bố mẹ là người Indonesia gốc Hoa, 3 tuổi thì gia đình đưa cô chuyển đến Hồng Kông sinh sống. 

Năm 1985 khi mới 14 tuổi,  Trần Tùng Linh tham dự một cuộc thi tiếng hát của đài truyền hình TVB và thắng giải, được nhà đài nhanh chóng chú ý đến. 

Khoảng thời gian sau đó, Trần Tùng Linh làm MC cho một số chương trình thiếu nhi và thanh thiếu niên, ghi âm nhiều ca khúc dành cho lứa tuổi này. 

Với vẻ đáng yêu và giọng nói ngọt ngào, Trần Tùng Linh nhanh chóng để lại dấu ấn sâu đậm trong mắt khán giả, giúp con đường sự nghiệp sau này trở nên dễ dàng hơn.

Người đẹp Tân bến Thượng Hải và nỗi bi kịch từng tự tử vì bị mẹ ruột bỏ rơi, quản lý lừa tiền - Ảnh 1.

Trần Tùng Linh

Năm 1986, Trần Tùng Linh được xuất hiện trong 2 bộ phim điện ảnh là Porky's meatballThe Last Conflict nhưng không đạt được nhiều thành công, Trần Tùng Linh lại quay về với sự nghiệp ca sĩ. 

Tuy nhiên, TVB vẫn muốn đưa Trần Tùng Linh trở thành diễn viên khi để cô làm nữ chính trong bộ phim Thiên nhai ca nữ (1989), tái hiện lại cuộc đời của nữ ca sĩ đình đám một thời của Trung Quốc thập niên 40 Chu Tuyền. 

Bộ phim thành công ngoài sự mong đợi, diễn xuất của Trần Tùng Linh được đánh giá cao, cũng từ đó mà cô chính thức bước chân theo nghiệp diễn.

Sau đó, Trần Tùng Linh tham gia khá nhiều phim của TVB như Tiếu ngạo phong vân, Beside the Seaside Beside the Sea, Be My Guest, Thục Sơn kỳ hiệp,... và rất được nhà đài này ưu ái lăng xê thành Hoa đán hàng đầu. 

Nhưng đến năm 1995, Trần Tùng Linh lại muốn quay về với nghiệp ca sĩ mà không thành công, cô tiếp tục làm diễn viên dưới trướng TVB.

Người đẹp Tân bến Thượng Hải và nỗi bi kịch từng tự tử vì bị mẹ ruột bỏ rơi, quản lý lừa tiền - Ảnh 2.

Trần Tùng Linh từng rất được TVB ưu ái lăng xê.

Năm 1996, Trần Tùng Linh quay lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Thiên địa nam nhiTân Bến Thượng Hải, được khán giả hết sức ủng hộ. 

Với Tân Bến Thượng Hải, Trần Tùng Linh đóng một Phùng Trình Trình khác hẳn bản của Triệu Nhã Chi trước đó, trẻ trung và tươi mới hơn. 

 Tuy nhiên khi sự nghiệp đang thăng tiến, Trần Tùng Linh lại quyết định sang Singapore, một thị trường không bằng Hồng Kông đóng phim vào năm 1998. 

Từ lúc ấy, cô hoạt động song song tại Hồng Kông và Singapore dẫn đến tầm ảnh hưởng giảm sút, dự án phim tham gia đều không được đánh giá cao. 

Khi mà Trần Tùng Linh đang rất được ưu ái cô lại chuyển sang Singapore khiến cô dù được đóng nhiều vai chính trong phim nhưng tên tuổi đã dần mờ nhạt trong mắt khán giả, đỉnh cao sự nghiệp cũng biến mất.

Người đẹp Tân bến Thượng Hải và nỗi bi kịch từng tự tử vì bị mẹ ruột bỏ rơi, quản lý lừa tiền - Ảnh 3.

Chỉ vì những sai lầm mà Trần Tùng Linh đã khiến sự nghiệp của mình đi vào ngõ cụt.

Khoảng thời gian sau đó, Trần Tùng Linh vẫn tham gia đóng phim nhưng không nhiều, cũng không tạo được tiếng vang lớn như ngày trước. 

Năm 2007, cô chuyển hướng sang Trung Quốc Đại Lục nhưng chỉ gây chú ý được một thời gian rồi lại "chìm nghỉm".

Sau đó Trần Tùng Linh kết hôn thì vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh, gần đây mới trở lại TVB và đóng bộ phim Full Time Nowhere Woman.

Cuộc đời đầy rẫy những bi kịch

Trần Tùng Linh là một người rất kín tiếng trong những chuyện đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm nên không có nhiều người biết cô từng hẹn hò ai. 

Trong một lần phỏng vấn, Trần Tùng Linh cho biết cô từng yêu một kiến trúc sư ngoại quốc suốt 10 năm liền, từng làm rất nhiều điều vì người yêu. 

Nhưng cuối cùng cuộc tình tan vỡ chỉ vì xuất hiện một "kẻ thứ 3", Trần Tùng Linh đau lòng quá nên từ đó không còn muốn hẹn hò gì nữa.

Người đẹp Tân bến Thượng Hải và nỗi bi kịch từng tự tử vì bị mẹ ruột bỏ rơi, quản lý lừa tiền - Ảnh 4.

Từng bị bạn trai lừa gạt, Trần Tùng Linh mất hết niềm tin vào tình yêu.

Sự nghiệp của Trần Tùng Linh bắt đầu đi xuống từ năm 1999 và cô không còn tác phẩm nào ghi dấu ấn nữa, tên tuổi cũng trở nên mờ nhạt hơn. 

Nhưng Trần Tùng Linh vẫn kiên quyết thay đuổi nghiệp diễn, không từ bỏ dù công việc đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

Năm 2005, Trần Tùng Linh và mẹ ruột xảy ra mâu thuẫn lớn, bị bà đuổi ra khỏi nhà nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đây. 

Người quản lý lâu năm của Trần Tùng Linh đã lừa hết tiền đóng phim mấy năm qua khiến ngôi sao nổi tiếng một thời trắng tay. 

Cùng với lúc đó, bố của Trần Tùng Linh bất ngờ qua đời, nỗi đau chồng chất nỗi đau, đó là chuỗi ngày ám ảnh nhất cuộc đời của cô.

Trần Tùng Linh khi đó mất việc, không có tiền, trở thành một người vô gia cư, cô quẫn trí đến mức tự sát nhưng may mắn được cứu sống.

"Thời điểm tôi thấy khó khăn nhất cuộc đời chính là năm 2005. Khi đó, tôi đã từng uống thuốc tự tử vì mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. 

Tôi như một kẻ trắng tay chỉ sau 1 đêm. Tiền bạc, bạn bè, người thân, công việc đều không có. Tôi không thể lo cho mình một bữa ăn mỗi ngày. Thậm chí tôi đã sống trong cảnh vô gia cư."

Người đẹp Tân bến Thượng Hải và nỗi bi kịch từng tự tử vì bị mẹ ruột bỏ rơi, quản lý lừa tiền - Ảnh 5.

Chỉ một thời gian ngắn, Trần Tùng Linh đã mất tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè đều quay lưng, trong túi không còn một xu nào.

Nỗi đau đã qua, giờ là những tháng ngày hạnh phúc

Năm 2007 Trần Tùng Linh chuyển sang Đại Lục đóng bộ phim Huyết vị lệnh và quen được nam diễn viên Trương Đạc kém mình 8 tuổi. 

Hai người ban đầu là bạn bè, thường xuyên cùng nhau đi chơi rồi đi du lịch, tình cảm dần dần cũng nảy sinh, yêu nhau từ lúc nào không biết. 

Năm 2011, Trần Tùng Linh tuyên bố việc đã cùng Trương Đạc kết hôn, hai người chuyển đến Bắc Kinh sinh sống và cũng hay thường xuyên trở về Hồng Kông. 

Kể từ khi kết hôn, Trần Tùng Linh không còn đóng quá nhiều phim, chỉ là đóng cho vui, chủ yếu ở nhà làm bà nội trợ. 

Thời gian gần đây, cô cùng với bạn bè đầu tư vào kinh doanh, thu nhập cũng rất ổn định, cuộc sống rất vui vẻ hạnh phúc.

Người đẹp Tân bến Thượng Hải và nỗi bi kịch từng tự tử vì bị mẹ ruột bỏ rơi, quản lý lừa tiền - Ảnh 6.

Trần Tùng Linh và chồng, nam diễn viên Trương Đạc.

Đã kết hôn 6 năm, Trần Tùng Linh và Trương Đạc vẫn chưa có con nhưng cuộc sống của họ không vì thế mất đi hạnh phúc. 

Trần Tùng Linh không thích khoa trương, cô chọn một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng, có lẽ cũng vì những khó khăn trước đây nên giờ cũng không còn thích ồn ào. 

Đối với Trần Tùng Linh thì cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc và sung túc, cô cũng đã dần quên đi những nỗi đau trong quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại