*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo lý của người Dao đỏ ở mảnh đất xa xôi nhất của Tây Bắc, vào cái đêm Giao thừa, khi trời đất giao hòa, cả bản sẽ trở thành “trộm”.
Ong khoái là loài ong rất lớn, rất hung dữ, nọc độc của chục con ong có thể giết người nhưng hàng vạn con ong để cho con người hồn nhiên khai thác mật, phá tổ cũng là điều kỳ lạ.
Từ bao đời nay, người Dao ở xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn có truyền thống làm kho thóc. Nhưng không phải ai cũng biết, để có kho “no ấm” này đòi hỏi sự công phu và chứa đựng nhiều điều bí ẩn.
Khi chuyện cuốc rẫy trồng ngô đào trúng hũ bạc lớn của gia đình ông Nhàn còn đang gây xôn xao dư luận, người đàn ông này lại tiếp tục… đào được một hũ bạc lớn khác.
Nhờ bài thuốc kỳ diệu của mẹ con mế Tặng Thị Mụi mà người Dao hai bản Hạ Sơn và Pù Quăn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hoá được mọi người biết đến với tên: bản chữa vô sinh.
Ngoài việc có mặt trong thức ăn, nước uống, các bài thuốc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe…, thảo dược còn rất hữu ích khi sử dụng trong phòng tắm, đặc biệt là vào mùa xuân.
Ở xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì,Hà Giang) nơi có rất nhiều người Dao sinh sống, những người phụ nữ chẳng may đứt chuyện tình duyên không những không bị chê bai gì mà còn "đắt giá" hơn.
Được trang điểm xinh tươi, cô dâu người Dao che khăn phủ kín mặt chờ đợi nhà trai tiến hành các nghi lễ. Đây là tiết mục đón dâu trong khuôn khổ Lễ hội xuân diễn ra tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).