Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay (ngày 27/8).
Clip: Các chiến sỹ thông tin "thả tim" trên đường trở về
Các chiến sĩ nghỉ ngơi, giao lưu với người dân tại SVĐ Quần Ngựa

Ảnh: Quân




Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua ga Hà Nội

Ảnh: Anh Duy




Đi giữa vòng tay nhân dân

Ảnh: Phạm Huyền









Ảnh: Như Hoàn















Đoàn xe tăng hướng về Quảng trường Ba Đình

Ảnh: Viết Thanh

Hơn 40.000 người tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Ba Đình
Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.
Sau phần nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy phần diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9 và tuyên bố "Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu!".
Sau đó là chương trình diễu binh, diễu hành các khối.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc (Ảnh: Như Hoàn)
Khối cảnh sát cơ động kỵ binh (Clip: Quân)





Ảnh: Viết Thanh



Khai hỏa 21 loạt pháo, chÍnh thức bắt đầu lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Đúng 20h, dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) khai hỏa, bắt đầu buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình.

Khai hỏa 21 loạt pháo, chÍnh thức bắt đầu lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Hàng nghìn người cùng hát Quốc ca trong khoảnh khắc xúc động
Clip: Hàng ngàn người hát Quốc Ca (Di Anh)

Ảnh: Như Hoàn



Ảnh: Viết Thanh

Không khí rộn ràng trước giờ G
Phố phường rộn ràng tiếng ca, rực rỡ đèn flash, chuẩn "concert quốc gia".
Clip: Trước giờ G buổi sơ luyện
Chuyện những người cựu chiến binh hạnh phúc nhất thế giới
Clip: Di Anh
18h: Nhiều người dọn mâm cơm chiều ngay trên phố
Sợ đi muộn không còn chỗ đẹp, gia đình anh Thắng chị Trang đành dọn mâm cơm chiều "dã chiến" tại địa điểm chờ xem buổi sơ duyệt.
Gia đình ăn cơm chiều trên phố (Clip: NXH)
Dàn xe tăng uy nghi di chuyển trên đường Thanh Niên
Các xe tăng T-54 số hiệu 134 cùng dàn xe tăng T-54B cải tiến diễu hành uy nghi trên đường Thanh Niên, từng bước tiến đều tăm tắp.
Hình ảnh những chiếc xe hùng tráng này thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, xen lẫn tiếng reo hò và vỗ tay, tạo nên cảnh tượng vừa hùng tráng vừa náo nhiệt, góp phần làm nổi bật khí thế trang nghiêm của buổi sơ duyệt.

Ảnh: Châu Linh



Ảnh: Bùi Linh









17h30: Sát giờ G, các con phố trung tâm rực đỏ sắc cờ
Sát giờ G, các con phố trung tâm chật cứng người dân háo hức theo dõi buổi sơ duyệt. Hàng nghìn người đứng san sát hai bên đường, nhiều người phải tranh thủ những vị trí đẹp nhất để quan sát đoàn diễu binh, diễu hành.
Không khí rộn ràng, náo nhiệt, hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay, tạo nên cảnh tượng vừa trang nghiêm vừa đầy hứng khởi trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khu vực Nguyễn Thái Học (Ảnh: Phạm Huyền)



Ảnh: Di Anh

Ảnh: Viết Thanh

Trên đường Kim Mã, đám đông nối dài, tay cầm cờ, tay vẫy quạt, tạo nên một bức tranh sống động giữa trung tâm Thủ đô. Những khoảnh khắc ấy, tất cả cùng nhau reo hò, hô vang "Việt Nam Muôn Năm".

Ảnh: Như Hoàn





17h02: Đoàn xe bánh lốp xuất phát
Tại Mỹ Đình, đoàn xe bánh lốp xuất phát trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của người dân đứng hai bên đường. Những chiến sĩ trên xe không chỉ điều khiển xe đi đều tăm tắp mà còn vẫy tay, vẫy cờ chào người dân, tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Ảnh: Trung Lê








Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên dọc theo lộ trình góp phần làm không khí sơ duyệt trở nên rộn ràng, náo nhiệt.
16h45: Người dân đứng kín hai bên đường Tôn Đức Thắng
Ghi nhận tại khu vực Tôn Đức Thắng, người dân đã đứng kín hai bên đường, theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tiến về Quảng trường Ba Đình. Không khí tại đây càng lúc càng đông, sôi động, nhiều người tranh thủ chỗ đứng để có thể quan sát toàn bộ lộ trình.

Ảnh: Đỗ Đức Minh



Nhiều người chấp nhận sử dụng dịch vụ di chuyển xe ôm "trong khu vực đường cấm" với mức giá 50.000 - 100.000 nghìn đồng cho một quãng đường ngắn chưa đầy 10 phút đi bộ.


16h30, Người dân háo hức chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Không khí cực kỳ sôi động tại khu vực Hàng Cháo (Clip: Viết Thanh)

Ảnh: Viết Thanh


Tại các tuyến phố trung tâm không khí rộn ràng, háo hức hiện lên trên gương mặt mỗi người. Ảnh: Như Hoàn

Nhiều vị trí đẹp ở các điểm giao cắt đã chật kín người. Ảnh: Như Hoàn
16h15, Những chú cảnh khuyển nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ A80

Ảnh: Viết Thanh

Những chú cảnh khuyển nghiêm trang, phối hợp cùng lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi sơ duyệt A80. Ảnh: Viết Thanh
Clip: Viết Thanh
Lực lượng Tổng cục Tình báo Quốc phòng

Ảnh: Quân




16h, Ông chú phường Hoàn Kiếm mang hết quạt, ghế ra phục vụ bà con xem diễu binh, còn mở luôn nhà vệ sinh miễn phí
Nhà có quạt mang quạt, có ghế mang ghế, có gì mời nấy để đón tiếp bà con từ các nơi xa về đây xem diễu binh - đó là câu chuyện của ông Nguyễn Thuỳ Dương tại phường Hoàn Kiếm - TP Hà Nội.
Ông Dương chia sẻ, "Biết bà con vất vả từ nơi xa về đây xem diễu binh, có người đi từ 3h sáng nên tôi cũng muốn góp chút công sức, ai muốn đi nhờ vệ sinh thì cứ ghé đây, chỉ sợ phục vụ bà con không chu đáo thôi".

Ông Nguyễn Thuỳ Dương tại phường Hoàn Kiếm - TP Hà Nội mang quạt mát phục vụ người dân xem diễu binh diễu hành. Ảnh: Di Anh

Ảnh: Di Anh

Trong lúc đó, tại đường Quán Thánh những người tham gia diễu binh diễu hành cũng đang xếp hàng để di chuyển qua khu vực kiểm soát an ninh. Ảnh: Huyền Trang
Sinh viên tình nguyện, doanh nghiệp phát bánh, nước miễn phí (Clip: NXH)
15 giờ 40:
Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường.
Dù thời tiết mát mẻ sau cơn mưa nhưng không khí nơi đây rực sáng bởi những sắc cờ, tiếng trống, tiếng nhạc hào hùng. Từng bước chân nghiêm trang, đều đặn của các lực lượng đã tạo nên khung cảnh trang nghiêm mà cũng đầy phấn khích.
Các đoàn tập kết (Nguồn: NXH)

Ảnh: Quân





Ảnh: Nghĩa Lê


Những khối chiến sĩ đầu tiên đã tập kết tại công viên Bách Thảo (Clip: Quân)