Người dân vùng thảm họa giận dữ và tuyệt vọng với Tổng thống Indonesia vì bị bỏ đói

Hà Kim |

Những người sống sót sau thảm họa kép ở Indonesia đổ đến các cửa hàng hôi của vì không thể đợi hàng cứu trợ từ chính phủ. Những biểu ngữ "chúng tôi cần thức ăn" được giăng dọc các con đường ở đảo Sulawesi, trong khi trẻ em lang thang ra phố xin tiền.

Sự giận dữ và tuyệt vọng đang ngày càng leo thang ở nhiều vùng của đảo Sulawesi, khi người dân bước vào ngày thứ tư không thực phẩm và nước uống sau thảm họa kép động đất và sóng thần hôm 28/9.

Tại thành phố Palu, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, người dân phong tỏa các con đường để chặn các xe tải chở thực phẩm khiến cảnh sát không thể ngăn cản. Các biểu ngữ "chúng tôi cần thức ăn", "chúng tôi cần hỗ trợ" được giăng lên. Đám đông cũng tụ tập ở cảng biển để chặn hàng viện trợ từ các con tàu, trong khi trẻ em đi xin tiền trên đường phố.

Ở trạm xăng, đoàn người xếp hàng nhận nhiên liệu dài hàng km. Cảnh sát và binh lính được triển khai tới đây và các cửa hàng để hạn chế tình trạng hôi của.

Hiện, khoảng 50.000 người đã bị mất nhà cửa, trong đó nhiều người đang tìm cách thoát khỏi vùng đất vừa trải qua thiên tai. Hơn 3.000 người đã đổ đến sân bay Palu, cố gắng chen chân lên máy bay quân sự hoặc thương mại. Nhiều người giận dữ la hét vì không thể rời đi.

Tại Donggala, thị trấn nằm sát tâm chấn và trên đường đi của sóng thần, sự tuyệt vọng cũng biến thành phẫn nộ. Người dân cầu xin Tổng thống hãy cứu giúp họ khi những người sống sót đói khát lê bước vào các cửa hàng và vơ vét những hộp thực phẩm tìm được.

Được biết, hầu hết công tác cứu trợ hiện nay tập trung vào thành phố Palu. Donggala và các vùng rìa được hỗ trợ rất ít, chủ yếu do đường sá không thể di chuyển.

Lãnh đạo Donggala, ông Kasman Lassa cho biết, người dân ở đây rất đói và muốn được ăn sau nhiều ngày không có gì ăn. Chính quyền đã cung cấp thực phẩm, gạo nhưng không đủ. Có rất nhiều người ở đây. Vì thế không thể ép họ nhịn lâu hơn nữa.

Người dân vùng thảm họa giận dữ và tuyệt vọng với Tổng thống Indonesia vì bị bỏ đói - Ảnh 2.

Những người hôi của tại một kho hàng ở Palu hôm 1/10

Chính phủ Indonesia cũng cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.234. Aulia Arriani, phát ngôn viên Hội Chữ thập đỏ Indonesia cho biết, ngày hôm nay đội cứu hộ tìm thấy thi thể của 34 sinh viên bị chôn vùi do lở đất, sau khi trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi phá hủy nhà thờ họ tới cầu nguyện.

Phát ngôn viên nói thêm rằng, trước đó nhận được thông tin 86 sinh viên mất tích tại một khu cắm trại ở Trung tâm Đào tạo Giáo hội Jonooge, quận Sigi Biromaru, tỉnh Trung Sulawesi.

Việc chôn cất các thi thể đã bắt đầu với một ngôi mộ tập thể dài 100 mét tại bệnh viện quân đội địa phương. Trong khi đó, hàng nghìn người được cho là đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Các nhóm tìm kiếm cứu nạn vẫn đang cố gắng tiếp cận và sơ tán những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Sulawesi. Nỗ lực của họ bị cản trở bởi hệ thống hạ tầng hư hỏng và thiếu thốn các thiết bị hạng nặng. Nhiều người ở Palu than phiền rằng lực lượng cứu hộ không có mặt ở khu vực của họ kịp thời.

Tổng thống Widodo kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ đợi khi hàng viện trợ đang trên đường tới Palu. Ông đã chấp nhận viện trợ từ quốc tế, gồm Liên minh châu Âu và 10 nước khác, trong đó có Mỹ, Australia và Trung Quốc. Ông Widodo cho biết thêm rằng, một nguồn cung cấp nhiên liệu cũng đang trên đường đến tỉnh Trung Sulawesi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại