Người dân vùng lũ Sa Ná đã có nhà mới

CTV Vĩnh Nguyên |

Khu tái định cư mới nằm trên một quả đồi, cách bản cũ khoảng 500m, với những ngôi nhà khang trang.

Sau 3 tháng xảy ra trật lũ quét kinh hoàng làm 13 người chết và mất tích, phá hủy hàng chục ngôi nhà dân ở bản Sa Ná, huyện biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa. Nhờ có sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm, khu tái định cư Sa Ná nhanh chóng hoàn thành, người dân đã có nhà mới.

Người dân vùng lũ Sa Ná đã có nhà mới - Ảnh 1.

Nhà văn hóa bản tái định cư Sa Ná

Trong trận lũ xảy ra ngày 3/8, bản Sa Ná có 27 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 11 hộ bị sập và cuốn trôi tài sản, 44 hộ bị ảnh hưởng. Sau khi trận lũ xảy ra, người dân Sa Ná đã nương tựa vào nhau, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương vượt qua khó khăn.

Người dân vùng lũ Sa Ná đã có nhà mới - Ảnh 2.

Cùng với sự trợ giúp của lực lượng vũ trang, huyên Quan Sơn tích cực đôn đốc nhà thầu, các đơn vị thi công hoàn thành tiến độ.


Với tinh thần nhanh chóng ổn định đời sống người dân, huyện Quan Sơn đã khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư mới cho người dân. Chỉ sau 3 tháng thi công, khu tái định cư Sa Ná đã hoàn thành với 51 ngôi nhà xây và nhà sàn khang trang. 

“Huyện Quan Sơn đã tập trung chỉ đạo các lực lượng, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và thực hiện đúng kế hoạch đề ra là người dân vùng lũ có nhà mới trước ngày 31/11/2019”, ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết.

Người dân vùng lũ Sa Ná đã có nhà mới - Ảnh 3.

Những dãy nhà khang trang đón người dân về nơi ở mới.


Khu tái định cư mới nằm trên 1 quả đồi, cách bản cũ khoảng 500m, với những ngôi nhà khang trang. Dù những mất mát do trận lũ gây ra là rất lớn, nhưng những ngôi nhà mới hôm nay như sự động viên, quan tâm của nhà nước, các nhà hảo tâm giành cho vùng lũ Sa Ná. 

Sau khi nhận nhà mới ở khu tái định cư, chị Hà Thị Tiến, bản Sa Ná nói:Nước lũ cuốn sạch nhà cửa, mất hết tất cả, mọi thứ tưởng như vô vọng sau trận lũ, nhưng giờ thì đang hồi sinh trở lại”.

Người dân vùng lũ Sa Ná đã có nhà mới - Ảnh 4.

Anh Hà Văn Vân trong ngôi nhà mới.


Với anh Hà Văn Vân, người có 6 người thân chết và mất tích trong trận lũ chia sẻ “Lũ đã cuốn trôi tất cả nhà cửa, người thân. Nếu không có nhà nước và các nhà hảo tâm hỗ trợ thì khó đứng vững được. Giờ có nhà mới, mọi thứ sẽ làm lại từ đầu”.

Người dân vùng lũ Sa Ná đã có nhà mới - Ảnh 5.

Người dân Sa Ná tại khu tái định cư.


Trước đó, như VOV đã đưa tin, tháng 8 vừa qua lũ quét đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà và cướp đi sinh mạng 13 người dân ở Sa Ná, huyện biên giới Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa. 

Sau khi trận lũ xảy ra, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Quan Sơn nhanh chóng khắc phục và bằng mọi biện pháp trước ngày 31/11 phải có nhà cho người dân vùng lũ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại