Người đàn ông tử vong gục đầu bên cạnh cốc nước mía chưa kịp uống

Hoàng Đan |

Chủ quán nước mía ở Phú Thọ tưởng người đàn ông này say rượu ngủ quên nên đi đến gọi thì phát hiện người này đã tử vong trong tư thế ngồi gục đầu.

Đại diện chính quyền xã Văn Lung (Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) xác nhận, khoảng 21 giờ ngày 1/9, một người đàn ông trên đường đi làm về bằng xe máy Dream mang BKS 29L8-7035 đã rẽ vào quán nước mía tại khu vực gần chùa Sơn Thắng để gọi một cốc nước mía để uống.

Hơn một tiếng sau, chủ quán nước mía tưởng người đàn ông này say rượu ngủ quên nên đi đến gọi thì phát hiện người này đã tử vong trong tư thế ngồi gục đầu, trên tay vẫn cầm số tiền còn lại sau khi đã trả tiền nước. Cốc nước mía gọi trước đó vẫn còn nguyên, chưa kịp uống.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng thì người đàn ông này quê ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, làm nghề thợ xây, chưa lập gia đình.

Tại thời điểm tử vong trên người không có giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi được thông báo, lực lượng công an địa phương cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, đồng thời, thông báo rộng rãi để người thân người này đến nhận

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại