Người đàn ông ở TP.HCM khai giết gái bán dâm vì không được quan hệ tình dục mỗi ngày

Minh Toàn |

Danh sát hại cô gái bán dâm ở nhà nghỉ rồi bắt xe về tỉnh Bình Phước bỏ trốn. Hết tiền, Danh trộm xe thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 25/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thành Danh (36 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị T.T.V. (là gái bán dâm, 28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận 6).

Muốn quan hệ tình dục với gái bán dâm mỗi ngày không được nên giết?

Tại cơ quan công an, Danh bình thản khai nhận hành vi sát hại cô gái bán dâm cướp tài sản. Theo đó, Danh vốn ở tỉnh Bến Tre không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 21/10, Danh đón xe khách từ tỉnh Bến Tre lên TP.HCM với ý định tìm việc làm.

Người đàn ông ở TP.HCM khai giết gái bán dâm vì không được quan hệ tình dục mỗi ngày - Ảnh 1.

Danh khai báo với điều tra viên. Ảnh: P.A

Khi tới TP.HCM, Danh lang thang và đi tới khu vực công viên Phú Lâm, quận 6 thì gặp chị V.. Sau khi nói chuyện, Danh biết chị V. là gái mại dâm. Cả 2 thoả thuận giá cả và mua dâm tại ngay công viên. Sau đó, Danh lưu giữ số của chị V. để khi nào cần thì sẽ liên hệ.

Chiều 23/10, Danh chủ động liên hệ với chị V. để tiếp tục tới khách sạn mua dâm và chị ngày đồng ý. Sau đó, cả 2 vào thuê phòng ở nhà nghỉ C.T trên đường Tỉnh Lộ 10, khu phố 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM để "vui vẻ".

Sau khi "vui vẻ" xong, Danh và chị V. nói chuyện với nhau. Danh khai là do muốn được chị V. cho quan hệ hàng ngày nhưng chị V. yêu cầu phải trả tiền, Danh không đồng ý. Cả 2 cự cãi lớn tiếng với nhau. Bực tức, Danh lấy dao trong người rồi đâm nhiều nhát vào người nạn nhân cho tới khi chị V. nằm bất động.

Người đàn ông ở TP.HCM khai giết gái bán dâm vì không được quan hệ tình dục mỗi ngày - Ảnh 2.

Nhà nghỉ nơi Danh sát hại chị V.. Ảnh: M.T

Gây án xong, Danh kiểm tra nạn nhân đã tử vong nên lục lọi lấy vòng xi men, ĐTDĐ,… rồi xuống dưới nhà nghỉ. Sau khi Danh đi khỏi nhà nghỉ với nhiều biểu hiện bất thường nên nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ và lên gõ cửa phòng.

Gõ và kêu nhưng không có ai trả lời, người này lấy chìa khoá mở ra thì hốt hoảng phát hiện chị V. tử vong trên giường với nhiều vết thương nên báo công an.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm, chị V. có nhiều vết thương trên người, đặc biệt là ở phần cổ và một số tài sản trên người chị V. biến mất.

Quá trình điều tra, Công an xác định Danh là nghi phạm gây án nên truy bắt.

Nghi phạm đi trộm cắp tài sản để né tội giết người?

Về phần Danh sau khi gây án xong, y bắt xe ôm ra quốc lộ 1 và tỉnh lộ 10. Sau một lúc suy nghĩ, Danh tiếp tục bắt xe buýt đi tuyến 601 đi về cầu vượt Bình Phước. Sau đó, Danh tiếp tục di chuyển tiếp về bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Do hết tiền nên Danh đã lấy chiếc ĐTDĐ của chị V. mang cầm với giá 300 ngàn đồng. Sau đó, Danh bắt xe khách đi về tỉnh Bình Phước để tránh bị công an lần theo.

Ngày 24/10, vừa tới xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Danh lại hết tiền nên đã nảy sinh ý định đi trộm xe để tiếp tục bỏ trốn. Tuy nhiên, khi Danh đang trộm xe máy của người dân thì bị công an bắt quả tang đưa về trụ sở.

Người đàn ông ở TP.HCM khai giết gái bán dâm vì không được quan hệ tình dục mỗi ngày - Ảnh 3.

Chiếc vòng xi men của cô gái bán dâm xấu số. Ảnh: P.A

Đấu tranh khai thác, Danh bất ngờ khai là người sát hại chị V. ở TP.HCM và trốn chạy về tỉnh Bình Phước để tránh bị truy xét. Tuy nhiên, Danh vừa tới đây lại hết tiền nên đã đi trộm cắp. Khi được hỏi về lý do tại sao lại khai ra vụ giết người, Danh bình thản nói là bị ám ảnh bởi cái chết của chị V..

Trong ngày, Công an tỉnh Bình Phước đã chủ động liên hệ với phía Công an quận Bình Tân, TP.HCM. Sau đó, Danh đã được di lý về TP.HCM để tiếp tục lấy lời khai. Ngoài ra Danh còn khai nhận có 3 tiền án và tiền sự về tội "trộm cắp tài sản" ở các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Đồng thời, công an cũng đã thu giữ vòng xi men, hung khí gây án.

Một cán bộ điều tra, lời khai Danh có nhiều điểm rất đáng ngờ. Không loại trừ khả năng, do thấy nạn nhân đeo nhiều vòng vàng nên gã nảy lòng tham, lên kế hoạch hạ sát để cướp của. Sau khi gây ra tội ác nghiêm trọng, có lẽ để tránh bị phát hiện, Danh cố tình gây ra 1 hành vi phạm tội khác ít nghiêm trọng hơn để né tội.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại