Người đàn ông ở Sài Gòn bắn chết bạn nhậu rồi dí súng vào trán bóp cò tự tử

Kim Lượng |

Sau mâu thuẫn, Tư dùng súng hơi tự chế bắn vào người ông Chính và Bình rồi dí súng vào trán mình bóp cò.

Ngày 23/9, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người chết, 1 nguy kịch.

Theo đó, tối 21/9, ông Lê Văn Tư (SN: 1970, ngụ huyện Củ Chi) đang ngồi nhậu cùng người thân trong gia đình trên đường Lê Thị Siêng, xã Tân Thông Hội thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn.

Tư chạy vào nhà lấy súng hơi bắn vào đầu anh rể Huỳnh Văn Chính (SN 1963, ngụ huyện Củ Chi) khiến nạn nhân ngã gục.

Anh Đinh Tiến Bình (SN 1982, là con rể của ông Chính) thấy cha vợ bị trúng đạn chạy vào can ngăn cũng bị bắn vào đầu gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tư dí súng vào giữa trán mình bóp cò tự sát chết ngay tại chỗ. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên những người trong gia đình không ai kịp can ngăn.

Ông Chính và Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Bình đã tử vong. Ông Chính được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa.

Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng hơi tự chế bị vỡ nhiều mảnh, 2 hộp đạn chì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại