Người đàn ông giết vợ vào giữa đêm yếu ớt xin toà khoan hồng

Bảo Minh |

Nghi ngờ vợ "qua lại" với tình cũ, người chồng khuyên can không được nên dùng chày gỗ sát hại nạn nhân trong đêm.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/1, TAND TP HCM tuyên bị cáo Vũ Đình Trọng (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, cuối năm 1994, Trọng và chị Đặng Thị Kiều Nga kết hôn rồi dọn về chung sống với nhau. 

Đến tháng 5/2017, Trọng nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với một người tên Tâm nên khuyên chấm dứt. Tuy nhiên, chị Nga không đồng ý, cho rằng cả hai chỉ là quan hệ bạn bè.

Khuya 26/6/2017, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, Trọng tiếp tục khuyên chị Nga chấm dứt tình cảm với anh Tâm để mình yên tâm làm ăn. 

Chị Nga từ chối, cho rằng anh Tâm là người yêu cũ của mình. Hiện tại, cả hai chỉ qua lại như bạn bè. Trọng nói: "Không thích, đừng làm như vậy nữa, mất tình cảm vợ chồng". Chị Nga im lặng và đi ngủ.

Đến 3h hôm sau, Trọng thức dậy rồi nảy sinh ý định giết chị Nga rồi tự tử. Anh ta xuống bếp lấy một chiếc chày gỗ rồi đập vào đầu vợ, nạn nhân hoảng hốt vùng dậy. Lúc này, hung thủ bóp miệng và mũi của vợ, đồng thời dùng chày đập liên tiếp vào đầu chị Nga.

Khi thấy vợ bất động, Trọng lấy khăn giấy lau dọn hiện trường, mang xe máy của nạn nhân đi cầm được 22 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tối cùng ngày, Trọng gọi điện cho con để hỏi tình trạng của chị Nga thì được thông báo rằng vợ đã chết. Trọng dặn con lo mai táng cho mẹ rồi tắt máy. 

Hôm sau, anh ta mua một chai thuốc tẩy rồi về khu vực gần nhà uống để tự tử, nhưng được người dân và con trai phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên toà, bị cáo Trọng có thể trạng yếu ớt vì phát bệnh lao nặng. Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng. Trọng khai vì thương vợ và phải chịu nhiều uất ức dồn nén nên mới gây ra án mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại