Người đàn ông đưa con cá đi làm răng vì thấy nó quá vâu

Thanh Long |

Con cá tên là Goldie lúc nào cũng nở một nụ cười ngốc nghếch.

Trung tâm Thú y Sandhole ở Anh mới đây cho biết họ vừa tiếp nhận một khách hàng rất đặc biệt, đó là một con cá nóc tới để làm lại răng. Con cá được một người đàn ông tên là Mark Byatt, 64 tuổi, sống ở quận Kent đưa tới.

Ông Byatt cho biết mình là chủ nhân của bé cá có tên là Goldie. Goldie thuộc giống cá nóc hiện đã 5 năm tuổi nhưng lúc nào cũng nở một nụ cười ngốc nghếch. Bình thường thì Byatt chẳng bận tâm đến điều đó lắm, cho tới một ngày ông nhận thấy Goldie không ăn được và ngày càng gầy đi.

Đó có thể là hậu quả của hàm răng vẫn đang phát triển và ngày càng quá khổ của bé cá.

Người đàn ông đưa con cá đi làm răng vì thấy nó quá vâu - Ảnh 1.

"Răng của cá nóc nhím được biết đến như một chiếc mỏ, và chúng sẽ dài ra liên tục trong suốt cuộc đời của chúng", bác sĩ Daniel Calvo Carrasco, người tiếp nhận ca bệnh Goldie tại Trung tâm Sandhole cho biết.

"Khi cá nóc ăn một chế độ ăn thông thường của chúng, là các loài sinh vật có vỏ cứng, quá trình này thường sẽ mài ngắn đi những chiếc răng một các tự nhiên. Trong khi chủ nhân cho biết ông ấy có thả vào bể những loại thức ăn như vậy, bé cá này lại không ăn chúng như những con cá nóc khác trong bể.

Hậu quả là phần mỏ trên của nó đã phát triển quá mức đến nỗi cản trở cả khả năng ăn uống".

Người đàn ông đưa con cá đi làm răng vì thấy nó quá vâu - Ảnh 3.

Nhằm khắc phục tình trạng này, bác sĩ Daniel quyết định họ cần phải gây mê con cá và mài lại bộ răng cho nó. Ông pha một liều thuốc mê dành cho cá và đổ vào thùng nước cho Goldie. Bé cá này sau đó dần đi vào trạng thái mê man nhẹ.

"Để hỗ trợ thêm, chúng tôi còn sục thêm rất nhiều oxy vào đó. Điều đó có nghĩa là bé cá ấy vẫn có thể thở dễ dàng trong suốt quá trình, và có thể được nhấc ra khỏi nước trong thời gian ngắn mà không bị quá căng thẳng", bác sĩ Daniel nói.

Sau đó, một y tá tên là Debbie Addison sẽ hỗ trợ trong bước tiếp theo. Cô lấy một khăn ẩm chụp quanh người Goldie và nhấc bé cá này ra ngoài.

"Debbie phải giữ Goldie trong một chiếc khăn ẩm để ngăn cho nó khỏi bị quá khô, đồng thời bảo vệ cô ấy trong trường hợp Goldie kích hoạt cơ chế phòng thủ, làm phồng cơ thể lên và đâm ra những chiếc gai xung quanh thân mình", bác sĩ Daniel giải thích.

Người đàn ông đưa con cá đi làm răng vì thấy nó quá vâu - Ảnh 5.

Bác sĩ Daniel Calvo Carrasco và y tá Debbie Addison đang mài rằng cho Goldie.

Công việc của ông sau đó là dùng một chiếc máy mài nha khoa, mài đi phần hàm răng trên của bé cá. Họ sẽ cần giảm chiều dài của nó xuống một nửa nghĩa là khoảng 2,5 cm, đủ để cho miệng của Goldie hoạt động trở lại bình thường.

Con cá sau đó được đưa trở vào một bể nước lớn để hồi sức. "Bé cá đó đã phản hồi tốt. Trong vòng 5 phút, Goldie đã có thể lật người dậy và trong vòng 10 phút, bé cá đã bơi vui vẻ xung quanh bể. Toàn bộ quy trình được chúng tôi tiến hành trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Không có gì căng thẳng cả và Goldie đã được cho về nhà 2 tiếng sau đó, bé cá này đã ăn một bữa ăn đầy đủ sau đó", bác sĩ Daniel nói.

Người đàn ông đưa con cá đi làm răng vì thấy nó quá vâu - Ảnh 7.

Về phần mình, ông Byatt cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi Goldie trở về nhà. Bé cá đang tăng cân trở lại và không có dấu hiệu nào xấu đi so với trước khi đến gặp nha sĩ". Trước đó, ông Byatt cũng có phần lo lắng khi quyết định phải đưa Goldie đi bệnh viện.

"Chúng tôi không rõ tại sao răng của Goldie không bao giờ tự nghiến lại một cách tự nhiên. Chúng tôi biết mình cần phải đưa bé cá này đi viện, mặc dù cũng không chắc các bác sĩ sẽ điều trị như thế nào. Tôi cũng rất lo lắng về quá trình đưa Goldie đến cuộc phẫu thuật, vì việc vận chuyển những con cá nhiệt đới lớn không phải là không có rủi ro", ông Byatt nói.

Người đàn ông đưa con cá đi làm răng vì thấy nó quá vâu - Ảnh 9.

Mark Byatt, 64 tuổi, sống ở quận Kent là chủ nhân của bé cá Goldie.

Nhưng dẫu sao cho tới giờ phút này mọi chuyện vẫn ổn. Goldie đã có cho mình một hàm răng mới, nhỏ nhắn và xinh xắn hơn. Nhưng bé cá này chắc chắn sẽ phải tuân theo chế độ ăn của loài mình, với thức ăn có vỏ cứng, nếu không muốn lại phải đến gặp nha sĩ thường xuyên trong tương lai.

Tham khảo Metro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại