Người đàn ông cố giấu vợ tiền trúng xổ số và nhận cái kết không ngờ

Thanh Bình |

Theo Daily Star, một người đàn ông giành được 11 triệu bảng Anh tiền xổ số đã cố giấu  vợ bằng cách chuyển khoản cho mẹ nhưng sau đó vẫn bị mất một nửa vì khi ly hôn.

Người đàn ông cố giấu vợ khoản tiền trúng xổ số và nhận cái kết không ngờ. (Ảnh: Unsplash)

Người đàn ông cố giấu vợ khoản tiền trúng xổ số và nhận cái kết không ngờ. (Ảnh: Unsplash)

Theo Daily Star, một người đàn ông giành được 11 triệu bảng Anh tiền xổ số đã cố giấu vợ bằng cách chuyển khoản cho mẹ nhưng sau đó vẫn bị mất một nửa vì khi ly hôn.

Cụ thể, một người Anh, được biết đến với tên viết tắt NJ, đã giành được một khoản tiền lớn vào năm 2015. Sau đó, năm 2018, anh ta đệ đơn ly dị vợ và ngay lập tức cố gắng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trúng xổ số trước đó.

Người này đã chuyển phần lớn số tiền vào tài khoản của mẹ mình và bà đến ngân hàng tìm cách rút tiền về một tài khoản nước ngoài ở Pakistan. Bà cũng nhờ nhân viên ngân hàng tư vấn về việc lập tài khoản nước ngoài vì con trai bà muốn giấu số tiền khủng từ trúng xổ số.

Hóa ra tòa án đã phong tỏa tài khoản của người đàn ông Anh cho đến khi kết thúc thủ tục ly hôn. NJ cho biết, vợ chồng anh là người theo đạo Hồi và vì cờ bạc bị coi là tội lỗi trong tôn giáo này, nên vợ anh không muốn nhận số tiền “bẩn” này.

Tuy nhiên, tại phiên tòa được tổ chức vào ngày 1/7, thẩm phán đã không tính đến động cơ tôn giáo và yêu cầu chuyển cho người phụ nữ 4,8 triệu bảng Anh từ số tiền trúng xổ số.

Thẩm phán cho biết, cô ấy thấy người phụ nữ đáng tin cậy và xứng đáng nhận được khoản tiền sau khi ly hôn.

Ngoài ra, tòa án còn thu hút sự chú ý đến thực tế là người chồng còn đang cố gắng nhận trợ cấp của nhà nước, sau khi thông tin đã làm mất tiền, nhưng thực ra anh ra đã chuyển nó vào tài khoản của mẹ mình.

Vợ cũ của người đàn ông nói rằng mặc dù đã nhận được khoản tiền lớn nhưng cô ấy sẽ không bỏ nghề y tá.

Một vụ việc khác liên quan cũng xảy ra ở Trung Quốc, khi mới đây tòa án xét xử ly hôn ở Trung Quốc ra phán quyết buộc một người chồng phải trả tiền cho khối lượng việc nhà mà vợ đã làm trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm.

Được biết, người phụ nữ họ Vương gặp người chồng họ Trần vào năm 2010. Hai người kết hôn hồi năm 2015 nhưng bắt đầu sống ly thân vào năm 2018, còn con trai sống chung với mẹ. Vào năm 2020, anh Trần đệ đơn ly hôn tại Tòa án nhân dân quận Phòng Sơn ở thủ đô Bắc Kinh.

Người vợ ban đầu miễn cưỡng đồng ý ly hôn, nhưng sau đó yêu cầu chia tài sản và bồi thường tài chính vì chồng không tham gia vào trách nhiệm nội trợ hay chăm sóc con cái. Cô đồng thời tố cáo chồng ngoại tình.

Cuối cùng, tòa án ra phán quyết trao cho cô Vương quyền nuôi con trai, yêu cầu anh Trần phải trả tiền cấp dưỡng 2.000 nhân dân tệ (7,1 triệu đồng)/ tháng và phải bồi thường cho vợ cũ 50.000 nhân dân tệ (178,2 triệu đồng) cho việc nhà mà cô đã làm trong 5 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại