Người đàn ông cầm dao kề vào cổ, chạy vào nhà dân cố thủ nhiều giờ, cả khu phố khiếp sợ

Thanh Hải |

Một người đàn ông có biểu hiện không bình thường, cầm dao kề vào cổ cố thủ trong phòng trọ. Sau khi chạy ra ngoài, người này tiếp tục chạy vào nhà dân rồi cố thủ nhiều giờ gây náo loạn cả khu phố.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 12/12 tại một phòng trọ thuộc ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người đàn ông tên Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) bất ngờ la hét, cầm dao kề vào cổ rồi quậy phá trong phòng trọ. Mặc người vợ khuyên can, người này vẫn la lối khiến cả xóm trọ khiếp sợ.

Người đàn ông cầm dao kề vào cổ, chạy vào nhà dân cố thủ nhiều giờ, cả khu phố khiếp sợ - Ảnh 1.

Bất chấp lời khuyên từ công an, đối tượng vẫn cố thủ la hét.

Nhận tin báo, công an xã đã có mặt để khuyên giải người này nhưng bất thành. Sau đó, đến khoảng 12h cùng ngày, người đàn ông bất ngờ chạy ra khỏi phòng trọ, lao vào nhà dân ở phía đối diện rồi tiếp tục kề dao vào cổ, trên tay cầm kéo la hét doạ tự cắt cổ mình.

Người đàn ông cầm dao kề vào cổ, chạy vào nhà dân cố thủ nhiều giờ, cả khu phố khiếp sợ - Ảnh 2.

Người dân theo dõi vụ việc.

Sau nhiều giờ khuyên giải bất thành. Đến hơn 15h, lực lượng chức năng phải dùng bình xịt hơi cay mới có thể khống chế được đối tượng.

Theo vợ nạn nhân, người đàn ông thời gian gần đây vẫn sinh hoạt bình thường. Đến sáng hôm nay thì nạn nhân bất ngờ cầm dao kề vào cổ rồi la hét, quậy phá.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ tại công an xã Tân Vĩnh Hiệp để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại