Người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay ở Bình Dương 'có thể đã vào trêu đùa hổ'?

T.T |

Nơi xảy ra sự việc là Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Thành Quới (49 tuổi) được phát hiện nằm bất động sát mép chuồng hổ với thương tích nặng, vào chiều 4/6. Cụ thể, tay phải của nạn nhân bị hổ cắn đứt rời tới sát vai, còn tay trái đứt một nửa.

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, nạn nhân Võ Thành Quới từng là nhân viên của khu du lịch này và nay đã nghỉ việc.

Nguồn trên dẫn thông tin từ UBND phường Vĩnh Phú cho hay, qua nắm thông tin ban đầu thì khi xảy ra vụ việc "người đàn ông có thể đã vào trêu đùa hổ khi đang say rượu nên bị hổ cắn".

Tờ Tiền phong dẫn báo cáo từ nhà chức trách cho biết, khi sự việc được phát hiện, con hổ vẫn đang ở trong chuồng, còn ông Quới nằm sát mép chuồng hổ. Theo nhận định của cơ quan chức năng thì có thể do nạn nhân đứng sát chuồng hổ nên bị cắn đứt hai cánh tay.

Về tình trạng sức khỏe nạn nhân, bác sĩ CK1 Trương Nguyễn Tấn Hưng (Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM) thông tin với Tuổi trẻ, khi nạn nhân nhập viện, tình trạng rất nặng, với sốc chấn thương, vết thương đứt lìa tay bên trái, vai bên phải, kèm chấn thương nặng ở ngực.

Sau khi hồi sức cấp cứu, nạn nhân được chuyển lên phòng mổ, xử lý vết thương, làm mỏm cụt tay bên trái và vai bên phải. Bệnh nhân sẽ phải mổ thêm một vài lần để làm sạch vết thương.

"Hiện tại còn thêm một vấn đề khác ngoài hai tay, là chấn thương ngực đang được dẫn lưu màng phổi", bác sĩ Hưng nói.

Người đàn ông bị hổ cắn đứt hai tay ở Bình Dương có thể đã vào trêu đùa hổ? - Ảnh 2.

Khu sinh thái nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền phong

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại