Người dân Khánh Sơn mời lãnh đạo Đà Nẵng "trải nghiệm" 1 ngày sống bên bãi rác

Đình Thức |

28 năm sống cạnh bãi rác, người dân Khánh Sơn sẽ tiếp tục chịu đựng ít nhất 4 năm nữa. Họ lập tức gửi lời mời lãnh đạo Đà Nẵng về sống chung 1 đến 2 ngày để thấu hiểu nỗi khổ của dân.

Người dân Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chặn xe ra vào bãi rác lớn nhất Đà Nẵng. Chính quyền cử lãnh đạo về tổ chức đối thoại với người dân. Đại diện chính quyền hứa hẹn sẽ có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, mùi hôi.

Người Khánh Sơn đã có 28 năm sống cùng bãi rác. Chuyện người dân bức xúc về ô nhiễm, chuyện họ chặn xe, chuyện đối thoại không phải mới xảy ra lần đầu.

Lần đối thoại mới nhất, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hứa đến năm 2022 thành phố sẽ di dời bãi rác. Lần đối thoại trước đó, chính quyền hứa sẽ di dời bãi rác vào năm 2019.

Người dân Khánh Sơn mời lãnh đạo Đà Nẵng trải nghiệm 1 ngày sống bên bãi rác - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Anh đối thoại với người dân bãi rác khi còn đương chức

Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy đã chọn bãi rác Khánh Sơn làm nơi thị sát. 

Buổi thị sát của ông Nguyễn Xuân Anh có đầy đủ các Sở, ngành liên quan đến bãi rác, đến ô nhiễm. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khi đó đã có chỉ đạo quyết liệt rằng sẽ cách chức cán bộ liên quan nếu bãi rác còn hôi, rằng sẽ kiểm soát ô nhiễm.

Ba năm sau buổi thị sát, ông Nguyễn Xuân Anh đã thôi chức Bí thư còn bãi rác Khánh Sơn thì vẫn ô nhiễm. 

Người dân Khánh Sơn mời lãnh đạo Đà Nẵng trải nghiệm 1 ngày sống bên bãi rác - Ảnh 2.

Đằng sau những danh hiệu về môi trường ở Đà Nẵng là bãi rác Khánh Sơn

Nhưng với bà Nguyễn Thị Thành ở tổ tổ 162 phường Hoà Khánh Nam thì 28 năm với 3 thế hệ gia đình của bà bị ám ảnh bởi mùi hôi thối và khói bụi xung quanh căn nhà của mình. 

Theo bà Thành, con bà, cháu bà, gia đình hàng xóm đều bệnh tật đủ loại liên quan đến hô hấp, dị ứng… Các cơ quan y tế không khẳng định bệnh của họ do đâu nhưng bà Thành khẳng định chắc nịch: vì ô nhiễm ở bãi rác.

"Đà Nẵng nổi danh là nơi đáng sống, nhưng sau lưng thành phố chính là bãi rác Khánh Sơn, nơi chúng tôi đã sống bao thế hệ. Chúng tôi đã phải chịu đựng mùi hôi thối, khói bụi. Liệu điều đó có công bằng với chúng tôi không?", bà Thành đã hỏi ông Nguyễn Ngọc Tuấn như vậy tại buổi đối thoại vừa rồi.

Người dân Khánh Sơn mời lãnh đạo Đà Nẵng trải nghiệm 1 ngày sống bên bãi rác - Ảnh 3.

Bà Thành mời lãnh đạo Đà Nẵng đến trải nghiệm ở nhà dân một hai ngày

Ông Tuấn nói với người dân Khánh Sơn tại buổi đối thoại rằng sẽ lắp camera kiểm soát ô nhiễm. Ông Tuấn cũng cho biết đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để cải thiện môi trường ở bãi rác Khánh Sơn. Vị Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói người dân được tham gia giám sát ô nhiễm bãi rác.

Tại buổi đối thoại, trước hàng loạt quan chức TP Đà Nẵng, bà Thành đại diện người dân Khánh Sơn đã gửi đến lãnh đạo Đà Nẵng lời mời "trải nghiệm" cùng người dân.

Người dân Khánh Sơn mời lãnh đạo Đà Nẵng trải nghiệm 1 ngày sống bên bãi rác - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hứa đến năm 2022, thành phố sẽ di dời bãi rác.

"Chúng tôi tha thiết mời các lãnh đạo thành phố đến sống với dân đôi ba ngày để biết cuộc sống của chúng tôi 28 năm qua thế nào", bà Thành gửi lời mời.

Bà Thành ngồi buồn bã, nghĩ ngợi: "Hồi ông Xuân Anh làm Bí thư thì hứa đến 2019. Giờ các lãnh đạo lại hứa đến 2022".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại