Người dân Đồng Nai xếp hàng dài nườm nượp gửi hàng tiếp tế cho người thân ở TP.HCM

Nha Mẫn |

Từ 0h ngày 9/7, TP.HCM sẽ giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 trong 15 ngày, nhiều người ở Đồng Nai đã đóng gói rau củ quả tiếp tế cho con em mình đang mưu sinh ở Sài Gòn.

Trưa 8/7 tại Đồng Nai, nhiều nhà xe có tuyến đi/về TP.HCM rơi vào tình trạng quá tải hàng hoá vì có quá nhiều người dân đổ xô để gửi hàng cho người thân của mình đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Người dân Đồng Nai xếp hàng dài nườm nượp gửi hàng tiếp tế cho người thân ở TP.HCM - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng cả trăm mét để chờ gửi hàng về TP.HCM (Ảnh: Nha Mẫn)

Tại nhà xe Kim Mạnh Hùng, TP.Long Khánh, từ sáng sớm có hàng trăm người dân chở theo nhiều thùng giấy đựng rau, củ, thịt, cá,… đến để gửi về TP.HCM. Số lượng người quá đông khiến cho nhà xe phải viết phiếu chờ cho khách để tránh lộn xộn.

Mỗi thùng hàng gửi đi nhà xe tính phí từ 50.000 đồng đến khoảng 200.000 đồng. Dù giá cước khá cao nhưng người dân vẫn không ngừng tiếp tục đến gửi hàng, khiến tuyến phố nhỏ ngày thường vắng vẻ nay trở nên nhộn nhịp hẳn.

Người dân Đồng Nai xếp hàng dài nườm nượp gửi hàng tiếp tế cho người thân ở TP.HCM - Ảnh 2.

Hàng hoá chất đầy, tràn cả ra đường (Ảnh: Nha Mẫn)

Còn khu vực nhà chờ xe Cúc Phương (TP.Long Khánh) cũng gặp cảnh tương tự. Nhà xe đã phải vận động thêm lực lượng bốc vác bên ngoài để hỗ trợ do quá nhiều hàng hoá. Người dân buộc phải xếp hàng dài cả trăm mét chờ đến lượt gửi hàng. Công an địa phương cũng phải cắt cử lực lượng đến đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở người dân đứng giãn cách,…

Người dân Đồng Nai xếp hàng dài nườm nượp gửi hàng tiếp tế cho người thân ở TP.HCM - Ảnh 3.

Hàng hoá chất đống chờ xe để vận chuyển về TP.HCM (Ảnh: Nha Mẫn)

Riêng nhà xe Cường Thuỷ (TP.Long Khánh) có mặt bằng khá lớn, ngày thường nhìn rộng, thoáng đãng, nhưng hôm nay cũng bị hàng hoá che lấp. Khách hàng ra vào gửi đồ liên tục khiến cho nhà xe cũng rơi vào quá tải.

Bà Nguyễn Thị An, ngụ TP.Long Khánh cho biết do sợ con thiếu thốn vì TP.HCM áp dụng chỉ thị 16 nên bà An đã đóng gà, vịt, heo và rau củ trong vườn vào thùng rồi gửi xe về TP.HCM. Bà An hi vọng con gái bà dù ở vùng dịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hạn chế đến nơi đông người.

"Tôi cũng biết chính quyền không để người dân đói nhưng dịch thế này gửi đồ quê lên ăn cho chất lượng. Hơn nữa có đồ nhà, con gái tôi đỡ phải ra đường, chợ búa sẽ hạn chế tiếp xúc nhiều người, sẽ an toàn hơn", bà An nói.

Người dân Đồng Nai xếp hàng dài nườm nượp gửi hàng tiếp tế cho người thân ở TP.HCM - Ảnh 4.

Lượng người vẫn tiếp tục đến gửi hàng xuyên trưa (Ảnh: Nha Mẫn)

Cũng như bà An, con của ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ huyện Xuân Lộc cũng tranh thủ gửi hàng cho con mình đang làm việc ở quận 10, TP.HCM. "Nay người đông nghẹt nên tôi phải đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt. Mong TP.HCM sớm khống chế được dịch để cuộc sống sớm ổn định lại...", ông Tuấn chia sẻ.

Người dân Đồng Nai xếp hàng dài nườm nượp gửi hàng tiếp tế cho người thân ở TP.HCM - Ảnh 5.

Nhiều người dân gửi đến vài ba tạ hàng về TP.HCM (Ảnh: Nha Mẫn)

Riêng gia đình ông Hoàng Văn Lâm, ngụ huyện Xuân Lộc, ngoài thịt, cá, rau ông còn gửi thêm gạo cho con ở TP.HCM nên số hàng ông gửi lên đến vài tạ.

Ông Lâm lo lắng nói: "Dịch kéo dài khiến lâu nay gia đình tôi chẳng thể đoàn tụ đông đủ. Vợ chồng con gái tôi làm việc ở bệnh viện nên suốt mùa dịch bận bịu. Hai đứa cháu ngoại phải nhờ ông bà nội đến chăm sóc còn vợ chồng tôi ở xa không làm gì được. Đành có chút quà để các cháu ăn uống cho an tâm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại