Người đàn bà chắp tay cầu nguyện ở chân đập thủy điện Sông Bung 2

Bảo Ngọc |

Thi thể 2 công nhân tử nạn trong sự cố vỡ ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 vẫn chưa được tìm thấy khiến người thân của họ chỉ biết khóc và cầu nguyện.

Chỉ mong tìm được thi thể

Sự cố vỡ ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra được 3 ngày. Hàng chục người dân, lao động tự do ở hạ lưu đập thủy điện mất tích đã được cơ quan chức năng liên lạc thành công và xác nhận an toàn.

Tuy nhiên, thi thể 2 công nhân điều khiển máy xúc của Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 là các anh Đặng Văn Tuyền (SN 1979, trú tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, trú tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa được trục vớt.

Anh Trần Minh Quý (em vợ anh Tuyền) cho hay, gia đình đã huy động 10 người bà con đi dọc hạ lưu đập thủy điện để tìm thi thể nhưng không thấy.

Người đàn bà chắp tay cầu nguyện ở chân đập thủy điện Sông Bung 2 - Ảnh 1.

Anh Quý, em vợ nạn nhân Tuyền, chỉ mong tìm được thi thể anh vợ

"Anh ấy là lao động chính kiếm tiền nuôi vợ và 2 con nhỏ. Vợ anh ấy từ khi biết tin thì khóc, ngất xỉu liên tục. Hai đứa nhỏ thì liên miệng hỏi sao cha chưa về. Gia đình chúng tôi đã đề nghị công ty phải thuê thợ lặn để tìm anh ấy", anh Quý nói.

Ngay trong chiều ngày 14/9, Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 đã thuê thợ lặn chuyên nghiệp từ Đà Nẵng và lực lượng đặc công nước tiến hành trục vớt chiếc xe múc do anh Tuyền điều khiển.

"Các công nhân khác khi thoát nạn đều khẳng định, anh Tuyền chưa mở được cửa. Chúng tôi nghĩ thi thể anh ấy nằm trong xe", đại diện công ty cho hay.

Bên dòng nước sông Bung đang chảy cuồn cuộn cùng hàng nghìn mét khối đất đá nằm ngổn ngang, hàng chục người đang hồi hộp cầu nguyện thi thể anh Tuyền được đưa lên bờ an toàn.

Chị Trần Thị Hồng (em họ nạn nhân Tuyền) mặc kệ cái nắng chang chang ngồi dưới đất. Chị Hồng không 1 lời kêu khóc, chắp 2 tay trước mặt cầu nguyện cho anh họ.

Người đàn bà chắp tay cầu nguyện ở chân đập thủy điện Sông Bung 2 - Ảnh 2.

Chị Hồng ngồi cầu nguyện cho anh họ (Ảnh: Quang Vinh)

"Chúng tôi khóc nhiều lắm rồi. Sự cố đã xảy ra, chúng tôi xác định cơ hội sống của anh tôi không còn.

Tôi cầu nguyện chỉ mong họ đưa được thi thể anh tôi lên bờ. Dưới lòng sông lạnh lắm", chị Hồng bật khóc.

Thi thể anh Tuyền không có trong xe múc

Đến 12h trưa ngày 15/9, người nhà nạn nhân Tuyền có mặt tại chân đập thủy điện Sông Bung 2, nơi xảy ra sự cố, lại thêm 1 lần đau đớn khi chiếc máy xúc anh Tuyền điều khiển được trục vớt.

"Anh ấy không có trong cabin. Cửa kính cabin bị vỡ, chắc anh ấy bị cuốn đi mất", anh Quý đau buồn nói.

Người đàn bà chắp tay cầu nguyện ở chân đập thủy điện Sông Bung 2 - Ảnh 3.

Lực lượng đặc công nước đang tìm thi thể anh Tuyền trong cabin xe

Ông Tơ Ngool Với, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang, cho hay có 2 chiếc xe múc bị cuốn trôi. Chiếc xe được trục vớt sáng nay là do nạn nhân Tuyền điều khiển. Tuy nhiên, trong cabin không có thi thể.

Theo ông Với, đội thợ lặn và đặc công nước cũng đã tìm kiếm khu vực xung quanh chiếc xe nhưng chưa tìm ra được gì.

"Ngoài việc thợ lặn tìm kiếm thì lực lượng của địa phương, công an vẫn đang đi dọc sông Bung để tìm bằng được thi thể 2 nạn nhân. Nước sông Bung hiện đã rút bớt nhưng vẫn còn đục ngầu nên khó quan sát.

Nước sông như lúc này cũng khiến thợ lặn không thể nhìn thấy dưới sông", ông Với nói.

Người đàn bà chắp tay cầu nguyện ở chân đập thủy điện Sông Bung 2 - Ảnh 4.

Chiếc xe múc đã được trục vớt nhưng không có thi thể bên trong

Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 cho hay sẽ tiếp tục tìm bằng được thi thể 2 công nhân. Toàn bộ chi phí tìm kiếm, thuê thợ lặn công ty sẽ chi trả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại