*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Thị Huế tỏ rõ sự đau khổ, ân hận về tội ác mình đã gây ra với đứa con.
"Cách đây hơn 2 năm, Theo vác dao muốn giết cả nhà nhưng mình kịp dẫn 2 đứa con bỏ chạy. Một đứa nằm ngủ trong giường bị chém chết", chị Rác đau đớn nói.
Dù ăn cơm, nằm ngủ hay theo mẹ ra chợ quét rác để kiếm ăn, suốt 10 năm qua, 2 đứa trẻ ngờ nghệch vẫn thay nhau ôm khư khư con gấu bông rách bươm bên người vì cứ tưởng rằng đó chính là bố của mình.
Dù ăn cơm, nằm ngủ hay theo mẹ ra chợ quét rác để kiếm ăn, suốt 10 năm qua, 2 đứa trẻ ngờ nghệch vẫn thay nhau ôm khư khư con gấu bông rách bươm bên người vì cứ tưởng rằng đó chính là bố của mình.
Việc gia đình chị Toàn bị cán bộ tịch thu chiếc giường, huyện Nông Cống cho rằng, đó là hành động... tự nguyện của gia chủ. Tuy nhiên, chị Toàn bảo, đó là những lời bịa đặt.
Chỉ vì một phút nóng giận không làm chủ được hành vi, bị cáo đã dùng chân đạp vào vùng bụng, cổ, mặt của chồng. Cú đá làm vỡ đại tràng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.
Đoạt mạng chồng bằng 9 nhát kéo, nhưng cuối cùng, người đàn bà ấy đã nhận được sự tha thứ của những đứa con.
(Soha.vn) - Con người có lúc sướng lúc khổ, nhưng cuộc đời bà Hoa là một chuỗi bất hạnh nối tiếp nhau. Ai cũng xót thương cho số phận người phụ nữ gánh trên vai cả một "thế hệ dở".
Bằng sức mạnh tình yêu, chị đã cảm hóa người chồng khỏi vòng vây ma túy. Vậy mà, trong phút tuyệt vọng mù quáng, chính chị lại ra tay giết chết con thơ.