Người cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và con gái

Anh Trọng |

Sáng 14/4, vụ cháy thương tâm xảy ra tại căn phòng nằm phía sau trường Tiểu học Phù Đổng, phường Tân Biên, Tp.Biên Hoà, khiến một cháu bé tử vong.

Như tin đã đưa, khoảng 7h30 sáng khi học sinh trường Tiểu học Phù Đổng đang học trong lớp thì hoảng loạn khi nghe tiếng tri hô cháy của chị tạp vụ làm việc tại trường.

Lãnh đạo nhà trường nhanh chóng gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời huy động giáo viên, nhân viên nhà trường ngay lập tức dập lửa nhưng bất thành.

Người cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và con gái - Ảnh 1.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao và bao trùm toàn bộ căn phòng nhỏ nằm phía sau trường, cũng là nơi sinh hoạt hằng ngày của gia đình anh Đ.

Theo tìm hiểu, cháu bé tử vong tên Đặng Thanh Tr., 12 tuổi, là con thứ hai của vợ chồng anh Đặng Đình Đ. và chị Nguyễn Thị M..

Căn phòng là nơi sinh sống hằng ngày của vợ chồng anh Đ. và 3 người con. Anh Đ. là bảo vệ của trường Tiểu học Phù Đổng, còn chị M. (vợ anh Đ.) là tạp vụ của trường này.

Do cả hai vợ chồng đều làm việc trong trường nên được lãnh đạo trường tạo điều kiện cho ở trong căn phòng phía sau trường nói trên.

Người cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và con gái - Ảnh 2.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tp.Biên Hoà có mặt khống chế đám cháy.

Chị M. cho biết, khi phát hiện cháy, chị nhanh chóng thông báo cho lãnh đạo nhà trường, sau đó quay lại để chữa cháy nhưng ngọn lửa đã bao trùm căn phòng nên không thể vào bên trong.

Anh Đ. khi hay tin cũng nhanh chóng tiếp cận căn phòng, phá phần cửa hông để vào cứu con gái thứ hai đang nằm ngủ bên trong nhưng không thành, do lúc này toàn bộ căn phòng đã bị lửa bao trùm.

Người cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và con gái - Ảnh 3.

Căn phòng tan hoang sau vụ hoả hoạn.

Bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và cả đứa con gái mới 12 tuổi, vợ chồng anh Đ. khóc ngất.

Không kiềm chế được nỗi đau mất con, anh Đ. khóc suốt. Anh cho biết, vợ chồng mình có 3 người con gái, cháu lớn sáng đi học.

Thời điểm cháy chỉ có cháu Tr. và cháu út ở nhà. “Cháu út đang chơi bên ngoài căn phòng nên may mắn thoát nạn. Còn cháu Tr. ngủ say nên có thể bị ngạt khói và không thể thoát ra ngoài. Tôi phá cửa hông để vào bên trong cứu con, nhưng đành bất lực”, anh Đ. nói rồi bật khóc.

Cũng theo anh Đ., ngoài mất con, thì toàn bộ tài sản bên trong căn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, còn hơn 700 triệu đồng mà mẹ vợ mới gửi cho vợ chồng anh giữ hộ để đưa cho em trai vợ đi mua đất cũng bị thiêu rụi trong biển lửa.

Người cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và con gái - Ảnh 5.

Người thân giúp gia đình tìm tài sản còn sót lại.

Tại hiện trường, toàn bộ căn phòng đã bị cháy rụi, nhiều cọc tiền có mệnh giá từ 500 đồng – 20.000 đồng và nhiều mảnh tiền USD Mỹ cũng được tìm thấy trong đống đổ nát.

Người cha bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản và con gái - Ảnh 6.

Số tiền anh chị chắt chiu dành dụm cũng bị thiêu rụi.

Hiện, Công an phường Tân Biên đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tiền bị cháy và các vật dụng có giá trị liên quan, bàn giao cho gia đình và hướng dẫn gia đình các thủ tục cần thiết.

Thi thể cháu Tr. cũng được bàn giao cho gia đình trong sáng cùng ngày để lo hậu sự. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng có mặt tại gia đình anh Đ. để thăm hỏi, động viên và cùng người thân của cháu Tr. lo hậu sự cho cháu.

Trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an phường Tân Biên cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định là do chập điện. Cháu Tr. có thể do ngủ say nên bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại