Người bỏ 24 triệu chuộc đàn chó ở lò mổ từng cứu một chú chó hoang ngất xỉu vì đói khát

B. Bình |

Đang đi tìm chó của gia đình bị mất, anh Khôi thấy 31 chú chó "với ánh mắt như cầu cứu" ở lò mổ nên đã bỏ tiền ra chuộc về.

"Từ ngày đón tụi nó, nhà cửa náo nhiệt hẳn"

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện một người đàn ông chi 24 triệu chuộc 31 chú chó từ lò mổ.

Anh Đỗ Minh Khôi (46 tuổi, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), người bỏ tiền chuộc chó nói trên, cho biết trong lúc đi công tác ở Hà Nội anh bị trộm bắt mất 3 chú chó cảnh cỡ nhỏ.

Anh cùng con trai lùng sục khắp các lò mổ từ Nha Trang đến huyện Diên Khánh để tìm lại 3 chú chó của mình.

Ngày 27-7, anh Khôi vào một lò mổ ở huyện Diên Khánh để tìm thì chứng kiến hàng chục con chó bị nhốt trong lồng sắt và sắp bị làm thịt. Anh quyết định hỏi mua lại toàn bộ 31 chú chó.

"Khi đến lò mổ, tôi thấy nhiều con chó mệt lả nhắm mắt nằm im, có con thò chân ra ngoài lồng khều khều như muốn tôi cứu. Tôi thương quá nên quyết định chuộc toàn bộ chúng ra", anh Khôi tâm sự với PV báo Tuổi trẻ.

Cúng theo chia sẻ của anh Khôi, ban đầu chủ lò mổ ra giá 20 triệu cho 31 con chó đang bị nuôi nhốt. Nhưng khi xe đến chở số chó về thì chủ lò mổ không đồng ý giao, mà đòi thêm 4 triệu nữa. Tổng cộng số tiền mà anh Khôi bỏ ra mua lại số chó nói trên là 24 triệu đồng.

"Từ ngày đón tụi nó, nhà cửa náo nhiệt hẳn. Tôi đã đăng tải thông tin, hình ảnh về 31 chú chó trên trang Facebook cá nhân với mong muốn ai đó mất chó đến nhận lại mà không cần tiền chuộc hay bất cứ thứ gì".

Người bỏ 24 triệu chuộc đàn chó ở lò mổ từng cứu một chú chó hoang ngất xỉu vì đói khát - Ảnh 1.

Nhiều chủ nhân đã nhận được chó cưng từ anh Khôi. Ảnh: Lao động

Sau khi đưa đàn chó về nhà chăm sóc, anh Khôi đã chụp ảnh từng con, đăng lên mạng xã hội tìm lại chủ cho chúng. "Đã có hai gia đình nhận ra chó nhà mình, đến đón về", anh cho biết.

Chị Hà Thùy Trâm (28 tuổi, ở huyện Cam Lâm) là một trong hai gia đình đã tìm lại được chó mất trong số 31 con được anh Khôi giải cứu. Chị cho biết hai ngày trước, cả gia đình đi dự tiệc ở xa, đến tối về thì biết bị mất chó. Mọi người chia nhau đến các quán thịt cầy, lò mổ trong vùng để tìm nhưng không thấy.

"Em họ mình khóc hai ngày trời, bỏ ăn vì nhớ vật nuôi đã gắn bó từ nhỏ", chị Trâm kể. Thông qua mạng xã hội, chị phát hiện chú chó đã được anh Khôi giải cứu nên sáng 28/7 đi xe máy hàng chục km ra TP Nha Trang để nhận lại.

"Biết là anh Khôi cũng bỏ số tiền lớn chuộc chó, mình ngỏ ý gửi anh ít tiền nhưng anh cương quyết không chịu nhận, tôi và gia đình chỉ biết nói lời cảm ơn", chị Trâm chia sẻ trên báo VnExpress.

Người bỏ 24 triệu chuộc đàn chó ở lò mổ từng cứu một chú chó hoang ngất xỉu vì đói khát - Ảnh 2.

Những chú chó trong lồng khi mới được anh Khôi giải cứu. Ảnh: VnExpress

Nỗi trăn trở của người đàn ông tốt bụng

Trao đổi với Báo Lao Động, anh Đỗ Minh Khôi cho biết, hành động của bản thân xuất phát từ tình yêu với động vật, không vụ lợi và anh không muốn ồn ào trên các diễn đàn mạng xã hội.

Anh Khôi cho hay, những ngày qua anh nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn xung quanh câu chuyện mua lại 31 chú chó từ lò mổ. Có người khen, cũng có người chê trước hành động của mình. Tuy nhiên, anh không quan tâm và chia sẻ rằng, hành động của mình chỉ có một mục đích duy nhất là không muốn những con chó đáng thương bị làm thịt.

“Tôi không ngờ thông tin này được mọi người chia sẻ rộng rãi đến vậy. Có nhiều người đã liên hệ tìm gặp và nhận lại chó cưng. Tuy vậy, cũng có trường hợp đến nhưng dấu hiệu không rõ ràng, tôi từ chối vì sợ người ta bắt chó đưa trở lại vào lò mổ”, anh Khôi kể.

Ít ai biết trước đây anh Khôi là người không thích động vật, đặc biệt là chó, mèo. Tuy nhiên, sau một lần tình cờ bắt gặp một con chó hoang ngất xỉu vì đói khát trước nhà đã khiến anh Khôi thay đổi suy nghĩ.

"Khoảng hơn 1 năm trước dịch bệnh xảy ra, tôi từ TP.HCM về Nha Trang sinh sống. Rồi tôi bắt gặp hình ảnh một con chó hoang ngất xỉu trước nhà giữa đêm khuya rất đáng thương. Sau đó, tôi quyết định nhận nuôi", anh Khôi nhớ lại.

Nhận nuôi chú con chó hoang này thì khoảng 2 tuần sau, chó mẹ sinh ra 4 con chó con. Rồi cứ thế, chó hoang tự tìm đến nhà anh Khôi. Đến nay, anh Khôi và người con nuôi đã nuôi hơn 20 con chó (chưa kể 31 con chó vừa mua về từ lò mổ).

Hiện nay, có một điều khiến anh Khôi lo lắng chính là công việc của anh ở TP.HCM. Anh cũng sắp phải rời TP.Nha Trang đề quay trở lại công việc và không thể mang theo đàn chó đang nuôi ở nhà.

Anh mong muốn tìm một trung tâm bảo trợ động vật nào đó để gửi toàn bộ số chó đang nuôi để an tâm.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại