"Người bị hắt hủi" đã đưa Real Madrid vào chung kết Champions League thế nào?

Lupo |

2 nhân vật liên tục bị chê bai, đòi bán lại trở thành 2 vị cứu tinh cho Real Madrid trước Bayern Munich.

>>> Clip bản quyền Champions League: Real Madrid 2-2 Bayern Munich

Ngày số 9 vượt mặt số 7

Từ chân sút chủ lực, Benzema sa sút phong độ khá nhiều trong vài mùa giải gần đây. Nhiệm vụ của anh dần chuyển sang hỗ trợ tối đa cho Ronaldo lập công.

Benzema làm khá tốt những gì Zidane giao phó, nhưng các CĐV Real Madrid thì không hài lòng chút nào.

Những tình huống bỏ lỡ cơ hội liên tục làm họ mất hết kiên nhẫn. Ngày càng có nhiều người hâm mộ Kền kền trắng kêu gọi BLĐ bán Benzema và đưa về một chân sút khác.

Nhưng trong ngày Ronaldo tịt ngòi, Benzema bất ngờ "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" trước Bayern.

Tiền đạo người Pháp có mặt đúng lúc, nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới Hùm xám sau đường chuyền từ Marcelo để cân bằng tỉ số. Anh cũng là người xuất hiện đúng chỗ, gây áp lực khiến thủ môn đối phương đỡ hụt bóng. Để rồi sau đó đích thân Benzema ghi bàn vào lưới trống, đưa Real vươn lên.

Người bị hắt hủi đã đưa Real Madrid vào chung kết Champions League thế nào? - Ảnh 1.

Benzema tỏa sáng trước Bayern.

Phút 77, Benzema rời sân trong những tràng vỗ tay của CĐV. Không có một động tác khoa trương, chân sút số 9 lặng lẽ tiến vào hàng ghế ngoài sân.

Có thể những lời chỉ trích sẽ sớm quay lại nay mai, cũng có thể mùa Hè này Benzema sẽ rời Bernebeu, song ít ra anh đã chứng minh được rằng mình xứng đáng với màu áo trắng Real Madrid.

"Người nhện" thầm lặng

Tương tự như Benzema, thủ môn Keylor Navas thường xuyên phải ra sân trong tình trạng tin đồn chuyển nhượng vây quanh. Từ vài năm nay, "người gác đền" này liên tục bị đe dọa sẽ mất chỗ vào tay De Gea.

Không ít CĐV Real Madrid cảm thấy tội nghiệp cho Navas. Thủ môn người Costa Rica chơi xuất sắc, nhưng lại kém hào nhoáng, danh giá so với De Gea.

Trận lượt đi, Navas mắc sai lầm và để Kimmich chọc thủng lưới. Một nguồn tin tiết lộ rằng Ronaldo thậm chí đã bóng gió với BLĐ Real chuyện cần sớm mua De Gea.

Vậy nhưng, Navas đã chơi quá hay trong trận lượt về. Không quá khi nói Benzema xây nên cây cầu, còn thủ thành 31 tuổi là người đưa toàn đội đi qua cây cầu đó để vào chung kết.

Tổng cộng, Keylor Navas có 8 pha cản phá trước Bayern. Trong đó, pha đổ người đẩy cú dứt điểm cận thành của Tolisso là khó tin nhất.

Người bị hắt hủi đã đưa Real Madrid vào chung kết Champions League thế nào? - Ảnh 3.

Navas chơi quá hay trước Bayern.

Những tình huống ra vào hợp lý của thủ môn người Costa Rica cũng góp phần khiến chiến lược tạt cánh đầu từ Bayern kém hiệu quả đi rất nhiều.

Với những gì đã thể hiện, Navas xứng đáng được Real Madrid trân trọng hơn, thay vì cứ phải nghĩ đến ngày bị thay thể bởi một kẻ khác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại