Không giỏi nhất, nhưng với Real Madrid, Zidane là duy nhất

Quế Nam |

Zinedine Zidane có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn nhận như một HLV hàng đầu, nhưng không ai phủ nhận ông chính là người phù hợp nhất với Real Madrid.

1. Trên thị trường sách thể thao hiện nay có một quyển tên là "The Duellists", tác giả của nó là Paulo Condo. Cuốn sách này có bối cảnh chỉ vỏn vẹn có 14 ngày. Đó là quãng thời gian mà Real Madrid và Barcelona chạm trán nhau đến bốn lần, trải trên ba mặt trận, trong mùa giải 2010/11.

Trong 14 ngày đó, có một hành động từ Zidane mà tác giả Paulo Condo khẳng định: đã biết ông là người cực kỳ phù hợp để cầm quân cho Real Madrid.

Đấy là trận bán kết lượt đi Champions League. Real Madrid bị Barcelona đánh bại 2-0, trong một trận cầu căng thẳng và nhiều tranh cãi. Pepe bị thẻ đỏ khi tỷ số đang là 0-0. Không còn Pepe trên sân, Lionel Messi lập tức như tháo cũi và góp công lớn giúp Barca giải quyết trận lượt đi. Thuyết âm mưu đã được vạch sẵn, Mourinho sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu trọng tài.

Không giỏi nhất, nhưng với Real Madrid, Zidane là duy nhất - Ảnh 1.

Lúc này Zidane đang làm việc trên tư cách là một cố vấn của Chủ tịch Florentino Perez, là người kết nối giữa Ban lãnh đạo và phòng thay quần áo. Perez bảo ông cứ việc khuyên các cầu thủ nếu cảm thấy việc phát ngôn là cần thiết. Trước trận đấu, chỉ thị của Mourinho là "an toàn trên hết", phải tìm mọi cách giữ tỷ số 0-0 trước khi có hướng đi tiếp theo. Nhưng Zidane lại nói với họ:

"Các anh là những cầu thủ xuất sắc. Hãy cố đánh bại Barcelona vì Real Madrid luôn cố chiến thắng trong mọi trận đấu".

Phát ngôn ấy của Zidane khiến ông nhận về một cái nhìn tức giận từ phía Mourinho. Nhưng Zidane không mảy may bộc lộ cảm xúc nào. Và từ hôm ấy, Zidane cũng giành được sự tôn trọng từ phía các cầu thủ Real. Kết thúc mùa bóng ấy, Mourinho không muốn huyền thoại người Pháp hiện diện trong phòng thay quần áo nữa.

Không giỏi nhất, nhưng với Real Madrid, Zidane là duy nhất - Ảnh 2.

Nhưng Zidane sinh ra là dành cho Real Madrid, rất nhiều người sẽ đồng ý với điều này. Ngay từ phong thái chơi bóng ung dung, Zidane cho thấy anh rất hợp với sự lịch lãm, hoàng gia mà Madrid theo đuổi. Cuộc sống khép kín, không scandal, mẫu mực của Zidane biến ông trở thành một đại sứ hoàn hảo cho Real.

Và đến khi đã ngồi lên ghế huấn luyện rồi, ông lúc nào cũng muốn thắng: dù đấy là một trận sân nhà trước Girona hay một trận sân khách trước Bayern Munich ở bán kết Champions League. Zidane truyền đến các học trò niềm tin: họ có thể thắng và họ sẽ thắng.

2. Real Madrid từ lâu được xem là nơi làm việc của những HLV hàng đầu thế giới. Nhưng thành công rực rỡ của Vicente del Bosque ngày trước và Zidane hôm nay cho thấy: hiểu Real còn quan trọng gấp bội so với tài năng.

Vì sao một Fabio Capello xuất chúng dường ấy hai lần đến Real đều phải ra đi chỉ sau 1 năm. John Toshack bảo phòng thay quần áo của Real có không khí không khác gì "Baghdad thời chiến". Jupp Heynckes, HLV hiện tại của Bayern, giúp Real xóa cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài 32 năm, và ông bị sa thải chỉ 8 ngày sau khi nâng Cúp.

Không giỏi nhất, nhưng với Real Madrid, Zidane là duy nhất - Ảnh 3.

Bởi vì Real Madrid là một môi trường làm việc vô cùng phức tạp. Phàm đã đến Real, đều là những cầu thủ hàng đầu với cái tôi rất lớn. Họ cần một HLV có thể xoa dịu cái tôi ấy. Và không ai tốt hơn Zidane để làm việc ấy.

Ông là thần tượng lớn của cả một thế hệ cầu thủ. Khi ông nói, mọi người im lặng. Ông là người duy nhất dám gạt Ronaldo ra khỏi danh sách thi đấu, giam Karim Benzema và Gareth Bale lên ghế dự bị mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. James Rodriguez có ý kiến? Mời anh đi chỗ khác.

Kết hợp giữa cây gậy và củ cà rốt, khéo léo và mềm mỏng, bàn tay sắt nhưng vẫn đắc nhân tâm, Zidane thực sự làm chủ được phòng thay đồ của Real Madrid. Ông xem mọi cầu thủ như nhau, tạo cảm giác bình đẳng.

Ví dụ như Lucas Vazquez, người bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi đội hình đá trận chung kết Champions League với Atletico Madrid tại Turin năm 2014, ngỡ như đã phải rời khỏi Madrid. Nhưng bốn năm sau, anh vẫn ở đó. Và anh vừa trở thành cầu thủ hay nhất của trận bán kết lượt đi.

Không giỏi nhất, nhưng với Real Madrid, Zidane là duy nhất - Ảnh 4.

Tinh thần chiến binh, chứ không phải "dòng máu siêu sao" là thứ mà Zidane cần ở những cầu thủ như Lucas Vazquez.

Vazquez, một cầu thủ bị xem là "bình dân học vụ", chỉ đủ tầm chơi cho Villarreal hay Sevilla, đã chọn chiến đấu. Và một chiến tướng như Zidane không bao giờ bỏ những chiến binh như anh.

Niềm tin của Zidane còn được thể hiện trong trận. Keylor Navas đã phạm sai lầm trong tình huống Joshua Kimmich ghi bàn. Vì muốn "bắt bài" nên Navas đã để cho đối phương ghi bàn ở góc hẹp, một lỗi cấm kỵ của bất kỳ thủ môn nào. Nhưng ngay trong trận đấu đó, Navas lại cản phá rất nhiều cơ hội mười mươi của đối thủ. Vì anh biết Zidane không bao giờ trách mình.

Kimmich dâng lên "giết" cánh trái của Marcelo, và đội phó hồi đáp trở lại với một bàn thắng. Hậu vệ người Brazil vẫn dâng lên tự do như một cánh chim, vì Zidane luôn tạo cơ hội để mọi cầu thủ là chính mình, lấy công chuộc tội. Thuật đắc nhân tâm còn thể hiện ở chỗ sau khi rút Isco ra khỏi sân để tung Marco Asensio vào sân, chính Isco đã đến ôm Zidane trước tiên khi Asensio nâng tỷ số lên 2-1.

Không giỏi nhất, nhưng với Real Madrid, Zidane là duy nhất - Ảnh 5.

Keylor Navas xuất thần bởi biết đằng sau mình, Zidane luôn đặt niềm tin lớn.

Dưới thời Carlo Ancelotti, có những cầu thủ được Ancelotti đặt vào nhóm "bất khả xâm phạm". Điều ấy khiến cho những cầu thủ khác cảm thấy chạnh lòng vì phân biệt đối xử.

Với Zidane, không một ai là "bất khả xâm phạm", chỉ có niềm tự hào mang tên Real Madrid, tinh thần chiến đấu là "bất khả xâm phạm" mà thôi. Và như thế, dù không sở hữu triết lý bóng đá riêng hay tư duy chiến thuật tân thời, Zidane vẫn là mẫu HLV phù hợp nhất với Real Madrid. Ông chính là người mà Chủ tịch Perez đã tìm suốt hai thập kỷ qua.

Bán kết Champions League 2017/18: Bayern Munich 1-2 Real Madrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại