Ngược dòng quật ngã ĐT Lào, Myanmar chờ “long tranh hổ đấu” với Việt Nam

Tiểu Mã |

Tuyển Lào đã chơi cực kỳ nỗ lực song rốt cuộc họ vẫn phải “ngậm đắng nuốt cay” trước Myanmar.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Lào 1-3 Myanmar (nguồn: Next Media).

Tại thủ đô Viêng Chăn, tuyển Lào dù đã gần như chắc chắn bị loại vẫn chiến đấu kiên cường như là những chiến binh thực thụ trước Myanmar.

Trước màn đại chiến, Lào chưa từng thắng Myanmar trong tổng cộng 16 lần đối đầu trong quá khứ, thậm chí đội bóng xứ Triệu Voi còn từng thua tới 13 trận. Thế nhưng, điều đó chẳng thể làm thầy trò tân HLV V. Sundramoorthy phải nao núng về mặt tinh thần.

Với sự khởi đầu vô cùng quyết tâm hòng "rũ bùn đứng dậy" sau 2 thất bại, tuyển Lào với lợi thế sân nhà đã vùng lên tấn công khá mạnh mẽ, đẩy Myanmar vào thế phải lui về phòng ngự.

Toan tính "phủ đầu" của HLV V. Sundramoorthy đã phát huy tác dụng bởi phút 14, tuyển Lào đã có được điều mình cần đó là bàn thắng mở tỷ số. Phouthone Innalay là người đã chớp thời cơ rất nhanh rồi cú dứt điểm khiến hàng phòng ngự của đội khách hoàn toàn bất lực.

Để từ đây, trận đấu mới thực sự trở nên hấp dẫn. Myanmar trong thế bị dẫn bàn buộc phải dồn lên tấn công thay vì chủ trương đá phòng ngự. Hai đội bắt đầu thi đấu cởi mở hơn hẳn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn.

Ngược dòng quật ngã ĐT Lào, Myanmar chờ “long tranh hổ đấu” với Việt Nam - Ảnh 2.

Aung Thu đã ghi bàn giúp Myanmar thắng ngược tuyển Lào.

Tưởng chừng Lào sẽ bảo toàn tỷ số 1-0 khi hiệp 1 kết thúc nhưng ngay trước khi trọng tài nổi còi khép lại hiệp đấu, Myanmar đã có bàn san bằng cách biệt và người lên tiếng không ai khác ngoài ngôi sao được kỳ vọng nhất – tiền đạo Aung Thu.

Sau giờ nghỉ, tuyển Lào vẫn là đội chủ động đá tấn công. Đội bóng xứ Triệu Voi tạo ra một số cơ hội vô cùng ngon ăn nhưng lại không thể vượt lên. Tình huống đáng tiếc nhất phải kể tới pha bóng mà một cầu thủ đội chủ nhà dứt điểm trong tư thế vô cùng thuận lợi nhưng trái bóng đập cột dọc rồi dội ra ngoài.

Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, Lào đã phải nhận quy luật nghiệt ngã với 2 bàn thua liên tiếp. 

Phút 72, Wai Htet Phyo chớp thời cơ cực tốt, ghi bàn thắng thứ hai để Myanmar vượt lên và khoảng hơn 10 phút sau đó, đến lượt Lwin Maung Maung kết liễu cho những hy vọng có điểm của Lào với bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Myanmar.

Như vậy, với trận thua ngược, Lào chính thức phải dừng bước dù còn 1 trận chưa đấu (gặp Campuchia). 

Ngược lại, Myanmar đã có 6 điểm sau 2 lượt trận, bằng với Việt Nam nhưng tạm xếp sau do kém chỉ số phụ. Đây là màn chạy đà hoàn hảo để Aung Thu và các đồng đội sẵn sàng bước vào màn "long tranh hổ đấu" có ý nghĩa quyết định tấm vé nhất bảng gặp Việt Nam tại Yangon ngày 20/11 tới.

Tỷ số chung cuộc: Lào 1-3 Myanmar

Đội hình:

Lào: Saymanolinh Paseuth; Thotnilath Sibounhuang; Kaharn Phetsivilay; Lathasay Lounlasy; Vanna Bounlovongsa; Aphixay Thanakhanty; Phouthone Innalay; Chanthaphone Waenvongsoth; Phithack Kongmathilath; Soukaphone Vongchiengkham; Bounphachan Bounkong.

Myanmar: Kyaw Zin Htet, Pyae Phyo Zaw, David Htan, Zaw Min Tun, Thein Than Win, Hlaing Bo Bo, Moe Aung Lwin, Maung Maung Lwin, Aung Thu, Htet Aung Than, Aee Soe.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại