Ngựa non sắp ra khỏi bụng mẹ thì kẻ thù lũ lượt kéo tới, có cả sư tử lẫn kền kền

Hoa Hướng Dương |

Một bi kịch cho thấy tự nhiên luôn là một cuộc chiến sinh tồn đầy khắc nghiệt mà thậm chí chúng có thể chết trước khi thấy ánh Mặt Trời.

Vào một ngày nắng nóng ở Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi, một con ngựa vằn đã chuyển dạ và sắp sửa sinh ra một con ngựa con sau nhiều tháng mang thai. Thế nhưng tự nhiên vẫn luôn vận hành theo những quy luật đầy khắc nghiệt.

Ngựa non sắp ra khỏi bụng mẹ thì kẻ thù lũ lượt kéo tới, có cả sư tử lẫn kền kền - Ảnh 1.

Cái kết bi thảm của ngựa mẹ. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Trong lúc ngựa vằn nằm đẻ thì mùi máu tanh đã thu hút bây kền kền đến và sau đó là một con sư tử đực. Số phận của ngựa con dường như an bài ngay khi nó còn chưa nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời.

Con sư tử kéo ngựa mẹ tới chỗ mát hơn để ăn thịt, sau đó là một con sư tử khác cũng mò đến tham gia bữa tiệc. Sau đó không lâu, linh cẩu, chó hoang đã ngửi thấy mùi máu và vây quanh xác ngựa mẹ để chờ đến lượt của mình.

Xem video:

Ngựa vằn đang đẻ thì kẻ thù mò đến


Nguồn: Africa Adventures

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại