Ngủ tối ở đầm tôm, sáng về mất 7 cây vàng

Tuấn Minh |

Sáng sớm, 2 vợ chồng chị Lê Thị Hiền ở Thanh Hóa từ đầm tôm trở về nhà tá hỏa khi thấy đồ đạc trong nhà bị lục tứ tung, 7 cây vàng trong tủ “không cánh mà bay”.

Sáng ngày 6-5, thông tin từ UBND xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm cắp, khi 1 gia đình mất tới 7 cây vàng.

Sự việc đã được địa phương báo lên cơ quan cấp trên về điều tra, xử lý.

Theo đó, vào 6 giờ sáng ngày 5-5, vợ chồng chị Lê Thị Hiền (SN 1974, ngụ thôn Đại Giang, xã Hoằng Châu), ở đồng tôm trở về nhà tá hỏa khi thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tủ quần áo bị lục tứ tung.

Kiểm tra chiếc tủ cất vàng, chị Hiền phát hiện 6,9 cây vàng 4 số 9 cùng 2 chỉ vàng tây đã “không cánh mà bay”.

Nhận được thông báo về sự việc, Công an xã Hoằng Châu đã tới ghi nhận sự việc để báo cáo cấp trên, đồng thời tiến hành rà soát truy tìm kẻ trộm cắp.

Ông Lê Văn Hạ, Trưởng Công an xã Hoằng Châu, cho biết thủ phạm đột nhập từ tầng 2 của ngôi nhà xuống.

“Có thể kẻ trộm cắp là người quen biết với gia đình nạn nhân nên biết được lịch sinh hoạt của vợ chồng chị Hiền. Lợi dụng vợ chồng không về buổi tối, kẻ trộm đã ra tay” - ông Hạ nhận định.

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa cũng bắt tiến hành giữ Lê Thị Thảo (SN 1995, ngụ xã Hoằng Đạt) để làm rõ hành vi đột nhập vào nhà chị Lê Thị Hảo (hàng xóm) trộm 1,2 cây vàng.

Thảo khai nhận khi sang nhà chị Hảo chơi thấy chị cất giấu vàng ở tủ nên đã lấy trộm chìa khóa, đợi lúc cả nhà đi vắng thì đã lấy cắp số vàng trên mang bán lấy tiền tiêu xài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại