*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngư dân Đà Nẵng ngâm mình dưới nước biển lạnh giá những ngày đầu năm mới này để thu về thứ "lộc biển" hiếm có, đút túi mỗi ngày hàng triệu đồng.
Hiện các ngành chức năng và gia đình đang tích cực tìm cách trục vớt.
Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, ngư dân vùng biển Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng hồ hởi khi trúng mùa ruốc. Mỗi ngày các tàu thuyền thu nhập vài triệu đồng.
Ngày cuối năm Mậu Tuấn, ngư dân Đà Nẵng vui mừng khi chuyến tàu ra khơi trúng đậm lộc biển khi hàng tấn ruốc đua nhau cập bờ.
Một ngư dân ở Đà Nẵng vừa bắt được con cá nghi là cá sủ vàng quý hiếm, dài khoảng 40cm, nặng gần 1kg.
Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng đang neo đậu ở cảng Thọ Quang (quận Sơn Trà) thì bị kẻ trộm lấy cắp, chạy vào Quảng Ngãi.
Ngư dân Đà Nẵng câu được cá nặng khoảng 3,5 kg, nghi là cá sủ vàng. Khi đưa cá ra ngoài trời, nhất là dưới ánh nắng thì thân cá ánh lên màu vàng óng.
Đang hành nghề giã cào trên vùng biển thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, một tàu cá cùng 2 ngư dân Đà Nẵng bị mất tích chưa rõ nguyên nhân.
Anh Thái Vinh Ngộ (35 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được ngư dân Đà Nẵng gọi là Ngộ “liều” vì đóng thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa câu lươn - nghề mà trước nay ngư dân miền Trung nào cũng lắc đầu vì sợ rủi ro. Đã vậy, anh Ngộ còn xuất lươn sống tới những thị trường khó tính nhất bằng đường hàng không.
Con tàu gỗ lớn nhất của ngư dân Đà Nẵng đang đánh bắt trên biển thì bị chìm bất ngờ. Các ngư dân được tàu bạn ứng cứu kịp thời nhưng vẫn còn 2 người mất tích.
Nhiều hộ gia đình không phải là ngư dân nhưng được nhận quà hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng cá chết khiến các ngư dân chân chính kéo nhau đến trụ sở phường phản ứng.
Con cá hố khổng lồ có chiều dài 4 mét, nặng khoảng 30 kg được ngư dân Đà Nẵng phát hiện đã chết trên biển.
Tâm điểm