*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Nguyễn Bi đang hành nghề câu cá ngừ tại vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 63 hải lý về hướng nam tây nam thì bất ngờ bị cá cắn đứt bàn tay phải, mất nhiều máu.
Theo quan niệm dân gian, thần biển muốn mang ai đi thì làm cho người đó chết đuối, ai cứu sẽ bị trừng phạt. Dù vậy, nhiều ngư dân vẫn bất chấp lời nguyền, quyết giành giật “miếng ăn” của thần biển.
Hiện sức khỏe của ngư dân Đạt đang dần ổn định và được chuyển chăm sóc y tế tại Bệnh viện thành phố.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho hay, bất chấp việc bị ngăn trở, tàu SAR 412 đang quyết tâm đưa ngư dân Trần Văn Đạt bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa trở về Đà Nẵng cứu chữa.