Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây

Tường Vy |

Đại học Nông Lâm rộng gấp hàng chục lần các trường nằm trong trung tâm thành phố. Trường có không gian thoáng đãng, ngập tràn cây xanh và tiếng chim hót.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 1.

Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có diện tích 118 ha. Trường toạ lạc tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngôi trường được thiết kế bởi vị kiến trúc sư tài ba Ngô Viết Thụ - người đã thiết kế Dinh Thống Nhất và nhiều công trình lớn tại Việt Nam. Ảnh: Đại học Nông Lâm.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 2.

Trường được thành lập năm 1955, lúc đó có tên là trường Quốc gia Nông Lâm Mục B’lao. Trải qua 67 năm phát triển, trường hiện có hơn 800 cán bộ viên chức, mỗi năm đào tạo hơn 20.000 sinh viên và học viên sau đại học.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 3.

Điều làm nên sự độc đáo của ngôi trường này chính là các giảng đường mang tên gọi của loài hoa như Tường Vy, Cẩm Tú, Hướng Dương... Trong ảnh là tòa nhà Phượng Vỹ được xây dựng vào năm 1972, trước đây nó có tên là giảng đường chữ U.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 4.

Mặt tiền và các chi tiết của tòa nhà Phượng Vỹ được thiết kế theo những đường nét của chữ Nông trong tiếng Hán với hàm ý “Dĩ Nông Vi Bản”, nghĩa là lấy nông nghiệp làm gốc.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 5.

Con đường dẫn vào các khu giảng đường của trường Đại học Nông Lâm khá lãng mạn với 2 hàng cây rợp bóng mát.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 6.

Bên trong các khu giảng đường đều rộng rãi, thoáng đãng. Không gian phòng học tràn ngập ánh sáng và gần gũi với thiên nhiên.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 7.

Do ảnh hưởng bởi dấu ấn của thời gian, các giảng đường cũng như hành lang và cầu thang trước đây khá cũ kĩ và xuống cấp. Nay các tòa đã được tu sửa hoàn chỉnh.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 8.

Tòa nhà mới đưa vào hoạt động có tên là Thiên Lý. Phía trước sân tòa nhà được bao quanh bởi “bạt ngàn” hoa lá, cây xanh khoe sắc bốn mùa.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 9.

Khuôn viên Đại học Nông Lâm TP.HCM rộng rãi nên có rất nhiều cây và hoa. Các loài bướm, loài chim cũng kéo nhau về tạo cảm giác nơi này như một khu rừng nhỏ.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 10.

Sở hữu diện tích “khủng”, trường còn xây dựng thêm nhiều trại thực nghiệm, vườn ươm, xưởng thực tập... để tạo điều kiện cho sinh viên trong các giờ thực hành hoặc nghiên cứu.

Ngôi trường ở TP.HCM rộng đến 120 ha, giảng đường mang tên các loài cây  - Ảnh 11.

Bên cạnh cơ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, trường cũng có thêm 2 phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại