Ngôi sao Cuốn theo chiều gió: Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết

Hoàng Linh |

Cuộc đời của ngôi sao “Cuốn theo chiều gió” Hattie McDaniel gian truân và lận đận cho đến tận khi bà qua đời.

Ngôi sao da đen đầu tiên đoạt giải Oscar nhưng sự nghiệp lận đận vì bị phân biệt chủng tộc

Sinh năm 1895 trong một gia đình đông con, từ nhỏ Hattie McDaniel đã phải làm vô số nghề để kiếm sống và chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành diễn viên.

Năm 25 tuổi, Hattie trở thành phát thanh viên và gắn bó với công việc này gần 10 năm liền. Nhưng vì khủng hoảng kinh tế, bà phải chuyển sang làm nhân viên vệ sinh và phục vụ bản.

Cuộc sống quá khó khăn buộc Hattie McDaniel phải đóng phim khi đã ở tuổi 37. Những vai diễn của bà chủ yếu là vai người giúp việc như trong The Golden West (1932), No No Angel (1933) và đặc biệt là Cuốn theo chiều gió (1939).

Ngôi sao Cuốn theo chiều gió: Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết - Ảnh 1.

Hattie McDaniel trong bộ phim Cuốn theo chiều gió.

Ngôi sao Cuốn theo chiều gió: Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết - Ảnh 2.

Đây là bộ phim giúp bà giành giải Oscar, là niềm hy vọng xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc chưa được thực hiện cho đến tận khi bà qua đời.

Hattie McDaniel được biết nhiều nhất qua vai diễn bà vú Mammy trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió bên cạnh Vivien Leigh, Clark Gable và Olivia de Havilland.

Năm 1939, Hattie McDaniel đã vượt qua chính bạn diễn Olivia de Havilland trong Cuốn theo chiều gió để nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, là ngôi sao da đen đầu tiên chiến thắng giải thưởng danh giá Oscar.

Hattie tự hào vì giải thưởng này và hy vọng "giải thưởng của mình sẽ mang lại sự vẻ vang cho chủng tộc và nền điện ảnh". Nhưng cho đến tận khi bà qua đời, vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với diễn viên da đen.

Ngôi sao Cuốn theo chiều gió: Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết - Ảnh 3.

Trên phim đóng vai người giúp việc, ngoài đời Hattie cũng là một người giúp việc thực sự.

Cả cuộc đời đóng khoảng 200 phim và đa phần đều là vai người hầu, Hattie đã giải thích lý do tại sao bà lại chọn kiểu vai này: "Tại sao tôi phải phàn nàn khi có thể kiếm được 700 đô một tuần nhờ đóng vai người giúp việc? Nếu không diễn xuất, tôi sẽ chỉ kiếm được 7 đô mỗi tuần khi đi giúp việc thật sự."

Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết

Hattie McDaniel kết hôn 4 lần nhưng bà chưa từng có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cho đến khi mất vào năm 1952, bà cũng không có con cái ở bên.

Bà kết hôn với người chồng đầu tiên Howard Hickman khi mới 16 tuổi nhưng chỉ sau đó 4 năm, Hickman đã qua đời. Năm 1922, Hattie mới tái hôn với George Langford. 

Cuộc sống vừa mới ổn định thì Langford qua đời năm 1925 bởi vết thương do súng bắn. Kết hôn với hai người chồng nhưng McDaniel không hề có con.

Ngôi sao Cuốn theo chiều gió: Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết - Ảnh 4.

Mới 30 tuổi, Hattie McDaniel trải qua hai đời chồng nhưng họ đều sớm qua đời.

Phải đến năm 1941, Hattie mới tái hôn với người chồng thứ ba James Lloyd Crawford, một nhân viên bất động sản khi bà đã ở tuổi 46. 

Trong cuốn sách của nhà văn Donald Bogle, ông cho biết Hattie tâm sự với mình rằng bà đã mang thai vào năm 1945 và mua rất nhiều đồ dùng dành cho trẻ em. 

Nhưng sau đó, người ta phát hiện ra chuyện Hattie không hề mang thai, và bà bị trầm cảm. Cùng lúc đó, James Lloyd Crawford yêu cầu ly hôn. 

Hattie từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với người chồng thứ ba, bà cho biết Crawford ghen tị với sự nghiệp của vợ và từng dọa giết bà.

Sau đó, Hattie kết hôn lần thứ 4 với Larry Williams, một nhà thiết kế nội thất năm 1949. Nhưng chỉ sau đó 1 năm, họ đã ly hôn vì "những khác biệt trong tính cách và thường xuyên cãi nhau".

Ngôi sao Cuốn theo chiều gió: Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết - Ảnh 5.

Nữ diễn viên từng bị chồng dọa giết, quá mong có con mà đã giả mang thai.

Vẫn không thể thanh thản sau khi đã qua đời

Sau khi ly hôn, sức khỏe của Hattie McDaniel suy yếu dần và bà đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch bởi bệnh tim vào năm 1950. 

Hai năm sau đó, vào ngày 26 tháng 10 năm 1952, Hattie qua đời vì bệnh ung thư vú tại một bệnh viện ở California. Hàng nghìn người đã khóc thương nữ diễn viên quá cố.

Ngôi sao Cuốn theo chiều gió: Mang thai giả vì quá muốn có con, từng bị chồng dọa giết - Ảnh 6.

Hattie McDaniel qua đời ở tuổi 57 vì bệnh tật, bên cạnh bà không có chồng cũng chẳng có con, chỉ có người anh trai Sam McDaniel.

Trong di chúc, Hattie đã cho biết nguyện vọng của mình là quyên tặng tượng vàng Oscar mà bà đã nhận được nhờ bộ phim Cuốn theo chiều gió cho trường Đại học Howard ở Washington D.C. 

Tuy nhiên sau khi Hattie qua đời, Sở Thuế đã tịch thu toàn bộ tài sản có giá trị 10.000 USD của bà để trả cho khoản nợ thuế lên đến 11.000 USD, kể cả tượng vàng Oscar của bà cũng bị đem bán. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại