Ngồi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, nhóm du khách "tái mét" mặt mày, mắt không dám mở chỉ vì lý do này

MH |

Đi cáp treo, đã bao giờ bạn trải qua tình huống éo le này chưa?

Kể từ ngày thành lập, hệ thống cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen thu hút lượng khách tham quan cực kỳ đông, nhất là vào các dịp lễ tết. Không chỉ rút ngắn thời gian đi lên chùa, cáp treo này còn đưa du khách lên thẳng đỉnh ngọn núi cao nhất miền Nam, thu vào tầm mắt quang cảnh tuyệt đẹp của tỉnh Tây Ninh khi nhìn từ trên cao.

Mới đây, người dùng TikTok lan truyền đoạn video kể lại câu chuyện "xu cà na" khi đi cáp treo núi Bà Đen. Theo đó, tất cả những hành khách ngồi trong cabin hầu như đều nhắm tịt mắt lại, có người còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí là nôn ói.

Nhóm người “tái mét” mặt mày khi ngồi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen

Hoá ra vì hôm ấy khu vực núi Bà Đen có gió to khiến chiếc cáp treo liên tục "rung lắc như quả chuông" theo lời của chủ nhân video. Chính vì vậy, những hành khách này mới hoảng hốt đến vậy.

Ngồi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, nhóm du khách tái mét mặt mày, mắt không dám mở chỉ vì lý do này - Ảnh 2.
Ngồi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, nhóm du khách tái mét mặt mày, mắt không dám mở chỉ vì lý do này - Ảnh 3.

Đi cáp treo, đã bao giờ bạn trải qua tình huống như những vị khách trong video?

Chứng kiến câu chuyện của nhóm du khách, cư dân mạng lên tiếng:

- "Cáp treo ở Phú Quốc nó còn cao và xa hơn nữa, mọi người nên thử đi một lần để thấy cáp treo núi Bà Đen chưa có gì đáng sợ cả"

- "Vậy là mọi người chưa đi cáp treo ở Bà Nà Hills với Fansipan rồi"

- "Cáp treo đi xuống mình thấy còn đỡ hơn đi lên, đi lên trông cứ sợ thế nào ấy"

- "Đi cáp treo mà thời tiết không ổn định là chỉ biết ngồi run thôi"

Nguồn: @pequy94

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại